Quen nhau đã 7 năm nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới hỏi, mình lại hiểu tính bạn trai mình quá nên cũng không đặt vấn đề cưới, vì thật sự mình cũng chưa muốn cưới. Gia đình a đều biết cũng rất thuơng mình. Nhưng khoảng thời gian gần đây mình rất có linh tính bạn trai mình lăng nhăng, cảm giác của mình thường đúng. Nhưng do mình không chắc chắn hay thấy tận mắt nên nó cứ ở trong đầu mình hoài. Cảm giác rất bất an. Có thể là mình ngu hay một lý do gì đó.
Chơi chung nhóm khoảng 8 người mình là nhỏ tuổi nhất, nhưng có một chị rất thích bạn trai mình. Mặc dù biết mình và bạn trai quen nhau nhưng chị đó lúc nào cũng tỏ vẻ thái độ rất khác so với người bạn bình thường.
Mỗi lần chỉ có mình và bạn trai mình thì lúc nào mình cũng thấy chị đó gọi rất nhiều cuộc điện thoại của bạn trai mình, nhưng bạn trai mình không nghe máy và chuyển sang chế độ rung. Mình có hỏi sao a không nghe máy thì a trả lời kệ nó đi. Mình thật sự không hiểu , một là a né tránh tình cảm hay là có mình a không nói chuyện được thoải mái hay còn gì nữa không. Bữa 20/10 vừa rồi mình và a ở cùng nhau lúc đó khoảng 11g tối mà chị đó gọi liên tục cho bạn mình, vì bạn mình không nghe nên có rất nhiều tin nhắn. Nhiều lúc mình muốn chạy đến cái điện thoại mở tin nhắn ra xem, nhưng mình làm không được điều đó. Mình rất tôn trọng quyền riêng tư. Mình đã hỏi trực tiếp thì a nói là không có, mình đã cố tin để mình không suy nghĩ nữa.
Thật sự mình không tự tin vì mình không có gì hết cv thì trung bình, nhan sắc trung bình còn chị kia quá giàu, chịu chi một cách choáng ngộp. Nhất là khi nhà bạn trai mình cần gì là tự nhiên chị đó sẽ tự động mua đến.
Bắt đầu mình cảm giác sợ mất người mình yêu, và mình muốn cưới. Nhưng a không chịu vì hiện tại a cũng ở thuê và mình cũng vậy cv mình thì bấp bênh, của a cũng không khả quan lắm. Nhưng nói chờ ổn định thì biết khi nào mới ổn định.
Nhưng mình biết một điều là a muốn có con trước khi đám cưới, nhưng mình lại không muốn có con trước khi đám cưới. Mình đang tiến thoái lưỡng nan lắm.
Lúc trước do mình cũng có lỗi là mình cũng từng làm a thất vọng về tình cảm không phải mình lăng nhăng , mình không biện luận cho việc mình đã làm nhưng lúc đó quen nhau được 3 năm dường như lúc đó a bỏ mình không thèm hỏi hang hay quan tâm , mình gọi thì không nghe, nhắn tin không trả lời, mình qua đến nhà tìm thì không có lúc đó mình đang bế tất trong nhiều thứ. mình dân tỉnh lên sg nên rất bươn chảy để kiếm sống. Trong nhóm có lúc đó có a đó cũng rất thích mình hay ngồi chat và tâm sự. Khi tâm sự như vậy mình cảm giác bớt mệt mỏi.
Nhưng từ từ tình cảm nãy sinh mình không biết khi nào chỉ thích thôi. Do mình không tốt, mình yêu a là mối tình đầu tiên từ khi học đại học đến bây giờ.
Mình không nên có tình cảm với người khác. Mình thật xấu xa.Tình cờ hôm đó có người bạn gặp nên đã nói lại với a bạn trai mình, a đã gọi và chửi mình rất nhiều vì a bị sốc vì mình lại đối xử với a như vậy. Mình đã khóc rất nhiều.
Vì bây giờ mỗi lần a say thì hay gọi điện thoại nói mình là người không chung thủy mặc dù chuyện đã xảy ra đã qua 4 năm. vì có lần mình và a đã cải nhau rất nhiều vì mình cũng nói thẳng mình không tốt nhưng nếu cho qua và làm lại từ đầu thì mình sẽ tiếp tục quen nhau, chứ trách móc mỗi lần như vậy mình chịu không nỗi.
Anh đã đồng ý không nhắc đến chuyện đó và làm lại từ đầu nhưng mình biết a sẽ không bao giờ quên được nó sẽ ghi nhớ mãi trong đầu a.
Chính vì chuyện đó mỗi lần nhắc tới cưới thì a lại nói chuyện đó ra, và nói mình có tiếp tục như vậy nữa không a không biết,. Lý do đó mình nghĩ rất chính đáng a không cưới mình.
Nhưng thật sự mình rất yêu bạn trai mình và muốn đi hết cuộc đời này. Nhưng chỉ là mình muốn.
Mình không biết có nên tiếp tục với cuộc tình này hay không thật sự mình không muốn từ bỏ, do mình cố chấp hay đó là sự ngu ngốc vì biết không có tuơng lai mà cũng tiếp tục như vậy
Giờ mình phải làm sao? thật sự mình không biết như thế nào???