Em chào mọi người! Em chưa bao giờ viết bài trên diễn đàn như thế này chỉ theo dõi và đọc bài của mọi người thôi. Nhưng sáng này, có tình cờ xem được bài viết của chị Hường Chuối trên facebook về bia ôm, karaoke ôm nên giờ có chuyện em rất muốn hỏi ý kiến của mọi người.
Hiện tại, em đang làm trợ lý Phòng Kinh Doanh. Em chẳng biết có phải do đặc thù của ngành không mà các anh kinh doanh em thường xuyên đi gặp tiếp khách hàng. Gặp tiếp ở đây đa số toàn đi nhậu. Có khi nhậu hàng ngày. Nhậu nhẹt thì karaoke ôm, bia ôm là bình thường. Rồi sau đó là massage, tất nhiên là không phải chỗ đàng hoàng đâu ạ. Còn có sau đó nữa hay không thì có họ mới biết được. Có người thì chỉ tình 1 đêm thôi còn có người thì cặp kè luôn. (Không phải tất cả chỉ 1 số thôi ạ)
Do ngành đòi hỏi muốn bán được hàng là phải nhậu nhẹt với khách vậy sao? Hay do khách hàng nào cũng muốn thế? Hay do tự mấy người đó muốn thế? Mọi việc cứ diễn ra cứ như tất nhiên phải vậy.
Tất nhiên, các chị vợ, các cô người yêu sẽ không thể nào biết được hay có khi nào biết nhưng vẫn phải chấp nhận không? Họ vẫn đàng hoàng lịch sự với mọi người, vẫn ngọt ngào chiều chuộng vợ nhưng sau lưng thì vẫn thế!
Em không dám quen ai trong công ty và cũng nghĩ những người con trai ngoài kia, họ cũng đi làm rồi có phải họ cũng sẽ vậy không? Chẳng lẽ quen rồi cứ phải coi chuyện đó như điều tất nhiên phải có?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1