Chuyện của mình là như thế này: mình và bạn trai là bạn từ hồi cấp 3, mình sinh năm 1988, bạn nhỏ hơn mình 1 tuổi. Tụi mình hẹn hò đến nay khoảng 2 năm, sau khi mình đã kéo valy đi học ở 1 nước khác, thế nên từ lúc hẹn hò đến giờ tụi mình chưa gặp nhau 8-|. Tụi mình dự tính là Tết này sẽ gặp nhau. Trong thời gian hẹn hò này thì thỉnh thoảng tụi mình cũng có cự nhau, nguyên nhân chủ yếu là vì ở xa lo lắng cho đứa kia mà không nhận được hồi âm kịp thời. Khi giận nhau thì tụi mình cũng chưa bao giờ to tiếng với nhau cả, vì ngay từ đầu mình đã nói tính mình không thích nói to tiếng hay nặng lời, chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Trong thời gian 2 năm này mình cũng không rõ là bạn ấy có từng say năng với ai không :) nhưng nhìn chung là mình và bạn ấy tin tưởng nhau. Hôm trước lúc nói chuyện, có lần bạn ấy nhắc đến chuyện sau này tụi mình sẽ cưới nhau, bạn ấy nói là muốn 5 năm nữa tụi mình sẽ kết hôn. Mình thì nghĩ 4 năm nữa thì tốt hơn vì 3 năm nữa mình sẽ học xong, hai đứa mình có thể ở gần nhau trong 1 năm để hiểu về tật xấu để xem có thể sống cùng nhau hay không. Mình muốn hỏi là mình có thể nói với bạn ấy về suy nghĩ của mình không? Mình không muốn để bạn ấy có cảm giác là mình thúc ép vì mình biết bạn ấy còn trẻ. Mình cũng biết 4 năm và 5 năm cũng không khác nhau nhiều. Nhưng mình nghĩ con gái sau khi kết hôn còn phải nghĩ đến chuyện sinh con nữa. Mình không biết có phải là mình vội vàng không nữa? Mình có ý định là Tết này khi mình gặp bạn ấy mình sẽ nói cho bạn ấy suy nghĩ của mình. Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không?


Mình chân thành cảm ơn