Vợ chồng tôi bằng tuổi bằng nhau năm nay 26t .


Kết hôn được hơn 1 năm , sinh được 1 pé trai 1 tuổi .cô ấy gia cảnh nghèo nhưng học cao.


Làm trợ lý cho công ty nước ngoài, tôi là 1 manager cho 1 cty ĐT cũng mở 1 cửa hàng ĐT nhỏ để kiếm thêm,


lương 2 vợ chồng chỉ đủ để tiêu sài.Tôi đi làm xa gia đình , nhớ con , nhớ vợ có khi tôi về thăm 2,3 lần trong 1 tháng.


Ở tầm nhìn là người đàn ông tôi hiễu được tâm lý của người phụ nữ có chồng đi làm xa, cố ấy buồn,và cảm thấy cô đơn.


vợ chồng tôi xãy ra mâu từ đây,ghen tuông không thễ tránh khỏi trong suy nghĩ của những người vợ khi có chồng ở xa .


Làm xa sự ''ham muốn'' cũng không tránh khỏi,mổi lần có bạn rủ tôi đi bia ôm....tôi suy nghĩ vợ và con tôi đang hiu quạnh ở nhà


lòng tôi xót xa , mà tôi làm vậy thì có lỗi với cô ấy và con tôi,nên tôi nghẹn ngào loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình .


Tôi yêu cô ấy cho dù đánh đổi cã cuộc sống của mình,tôi cần 1 người phụ nữ của riêng tôi để tôi chia sẻ , chăm sóc, quan tâm.


Việc kinh doanh của tôi lúc ấy gặp nhiều trắc trở, tiền hàng tháng gửi về cho vợ không được nhiều lúc trước , cô ấy nghỉ tôi


lấy tiền cho gái,công việc của tôi thì thường xuyên phải đi gặp đối tác trên bàn nhậu,suốt cũng thành 1 thói quen.


cô ấy rất không thích tôi nhậu,tuy vậy nhưng nhậu vô tôi ko bao giờ nói nhiều và chửi vợ con,cô ấy chỉ muốn tiếc kiệm thôi.


vợ chồng tôi time này lục đục và việc kinh doanh cửa hàng tôi lúc này càng suy sụp khiến tôi buồn và nản,tâm trí rối loạn


tôi quyết định về với vợ và con làm ít ăn ít nhưng có vợ và con ở bên .ngày tôi về hôm sau là sinh nhật tôi vợ tôi đợi ở nhà


Tôi đi ra ngoài từ lúc chiều và hứa 8h về cùng vợ con đi ăn,đi với 1 người bạn thân nhậu mang 1 tâm trí buồn rủ rượi.


8h vợ tôi gọi tôi say khướt không nhớ là vợ mình đang ở nhà chờ mình,tôi đón taxi về nhà ba mẹ tôi ngủ đến sáng.


sáng tỉnh dậy tôi giật mình và chạy gấp về nhà,nhìn vợ tôi đôi mắt xưng có lẻ tối qua cô ấy buồn tôi và khóc rất nhiều .


cô ấy thất vọng về tôi , tôi tự trách mình khi lần này là lần thứ 3 tôi làm như vậy ,cô ấy đòi ly hôn và quyết đoán không cho tôi


cơ hội,tôi không biết phải làm gì hơn vì trước đó tôi đã hứa với cô ấy 1 lần , nhưng thật sự lần này tôi không cố ý .


Lần này tôi chỉ muốn bỏ nhậu và cùng làm đồng tiền chăm lo cho con xây dựng hạnh phúc gia đình.


tôi luyến tiếc vì sự lở lầm của mình,mẹ vợ tôi thì muốn 1 con rễ giàu có biết chăm sóc cho con gái mình,vì người mẹ nào


cũng muốn con mình xung sướng hạnh phúc,chuyện cũng chưa đến nỗi để xãy ly hôn.


Chuyện hạnh phúc con cái là để con cái tự giải quyết.Mẹ vợ tôi tạo tâm lý xung đột giữa tôi và nói với tôi muốn


giải quyết rõ ràng cho xong, tôi buồn và bực khi cs của tôi bị mẹ vợ tôi điều khiển.


Tôi rất thoáng và không phải viết để nói xấu 1 người tôi chỉ nói lên tâm sự của đời mình.


Có người mẹ nào mà muốn con mình ly dị , lấy 1 người chồng giàu để lo cho mình không ? muốn con mình báo hiếu cho mình


bằng cách đó thì hại đời con bán con chứ không phải gã con,trông cháu mà cần trả lương ? bà ngoại nào như vậy không ?


Vợ tôi tâm sự và cũng buồn về mẹ cô ấy rất nhiều ,vợ tôi mổi lần kể tâm sự tôi lại thêm phản cảm với mẹ vợ tôi hơn.


Lần này như thế tôi rất bực , hôm đó tôi nhậu say về và đang trong giai đoạn vợ tôi đòi ly hôn,mẹ vợ tôi thì như thế


mọi thứ trong tôi đều suy sụp, cảm giác đã mất tất cã , tôi buồn nhậu say và về nhà mẹ tôi xin mẹ tôi mở cửa để tôi thăm con.


Mẹ và vợ tôi không mở cửa suy nghĩ ít kỷ trong tôi lại hiện lên " Thấy tôi làm ăn sụp đỗ rồi hất hủi tôi


'' tuyệt vọng tôi phát những ngôn từ khó nghe , và nhắn tin cho mẹ vợ tôi '' Mẹ lăng loàng mẹ dạy cho vợ con lăng loàng sao ? ''


Vì mẹ vợ tôi ngoài bốn mươi có gia đình ,con cái, tuổi cũng làm bà ngoại mà ngoại tình với người khác gây ác cảm trong tôi.


Qua hôm đó mẹ tôi quyết liệt phản đối vợ tôi với tôi , vợ tôi buồn và suy nghĩ về con cái nên cho tôi 1 cơ hội .


Tôi mừng như sống lại , nhưng vợ tôi ra điều kiện : bỏ nhậu nhẹt làm ra tiền là tất nhiên nhưng phải có nhà riêng , sự nghiệp ổn


thì vợ tôi mới quay về,tôi bỗng dưng suy sụp về điều kiện này,nhà tôi có nhưng ở với ba mẹ chồng thì vợ tôi ko chịu, sự nghiệp


thì tất nhiên là phải có vì nhà tôi cũng thuộc dạng khá, là con trai trưởng tất nhiên nếu tôi ko có tiền thì ba mẹ tôi


cũng lo cho tôi để lo vợ và cháu,điều kiện làm tôi suy nghĩ nếu là vợ chồng sau này lở tôi ko may bị tai nạn nằm ở


nhà vợ tôi li dị tôi sao ?Tôi suy nghĩ rất nhiều , và thôi cũng kệ điều kiện của vợ thì cũng tốt cho chồng cho con,dù gì mình cũng làm sai


bù đắp lại cho vợ mình làm cô ấy hp cho ko nghẹn với lòng, nhưng ba mẹ tôi nghe được lại phản cảm cương quyết


ko đáp ứng nhu cầu của tôi ,vì phản cảm với mẹ vợ tôi ? kiến vợ chồng tôi ngày càng thêm bế tắt .


tôi bỏ nhậu từ đó , và rán làm ra tiền để vợ tôi vui,time này tôi làm ra tiền cũng nhiều và tối thứ 7 chủ nhật


tôi lên thăm vợ và con tôi , nhưng 5 tháng trôi qua từng ngày ,tôi cảm nhận sự đỗi thay của vợ tôi đến ko tin vào mắt mình.


vợ tôi được đà ngày qua ngày chữi tôi với những ngôn từ nặng nề,đời tôi chưa bao giờ nghe ai chửi tôi như thế ?


Trong khi tôi đã sửa sai,cô cho tôi cánh cửa cơ hội mà ko cho tôi chìa khóa để bước vào ,tôi nhịn và cảm thấy mình nhu nhược


Tôi là 1 người đàn ông , ở xã hội thương trường tôi dù ít nhiều cũng có tiếng tăm mà vì thương yêu vợ con vì sai lầm


tôi bị vợ tôi sỉ nhục đến tột cùng,tôi ko còn mặt mũi nào với xã hội và rồi tôi động viên mình , thôi kệ cố lên sau này vợ


mình sẻ hiểu tấm lòng mình thôi,và cứ thế càng ngày cô ấy càng quá đáng hơn,lúc này tôi tan biến mọi hy vọng,cứ đêm


về tôi lại nhớ vợ và con.Lòng tôi đau đến mất cảm giác,5 tháng trôi qua dằn vặt lương tâm , nhục nhã,xấu hổ với xã hội


tôi không muốn sống tiếp nữa.Tôi nghỉ đến cái chết trong sự quẩn trí,tôi mua 1 vỉ selusen và đọc hướng dẫn trên mạng loại thuốc ngủ này rất dễ ngộ độc sau khi uống rựu bia,chỉ cần uống 6 viên là có thễ đi qua thế giới bên kia,tôi đặt hàng và 3 ngày sau nhận ở bưu điện tối hôm ấy có lẻ là 1 đêm khó quên.Tôi mua bia uống,và nhắn tin cho vợ tôi với vài dòng tâm sự ,vừa nhắn nước mắt tôi rơi ko kịp nghỉ,bước vô tolet tôi khóc thật to thấy hận ,thấy đời bạc bẻo ko như tôi đã nghỉ, tôi cầm vỉ thuốc ,ực 1 lúc cã 10 viên


lên giường nằm,đợi tử thần mang tôi đi,nước mắt cứ tuông,dần dần tôi thấy mệt,tay chân tôi như mất mọi cảm giác.


chìm xâu vào giấc ngủ,đến 7h tối hôm sau và không hiễu vì điều gì mà lúc tỉnh dậy tôi tưởng mình đã chết,tôi rờ mặt tôi,và gọi điện cho bạn tôi,hỏi 1 câu ngớ ngẩn '' mày có nghe tao nói không ? bạn tôi nói : có,tôi nói mày đừng có xạo tao nha,thế là bị thằng bạn chữi '' mày khùng ah '' tôi nghỉ, hiaz...số mình trời vẫn chưa cho chết, tôi gọi điện cho 1 người chị bạn tôi tâm sự về nhưng việc làm của mình,nghe chị ấy khuyên tôi mới nhận ra con người ta lúc nóng nãy buồn bực sẻ gây ra nông nổi.


Nếu tôi chết con tôi mất cha , bất hạnh, ai lo cho con tôi ? với ba mẹ tôi , tôi là cs của họ , họ sẻ ra sao khi tôi mất đi ?


Sau hôm đó ,tay chân tôi như muốn xìu đi,người yếu ớt, tôi lên thăm con và tâm sự cùng vợ tôi , vợ tôi cười và nói


như dỡn , ''nhìn mặt uống vô thấy phê rồi chứ gì '' tôi buồn vì vợ tôi ko quan tâm đến sự sống còn của tôi.


Thôi kệ sống vì con, vợ đánh mất giá trị của mình thì đời sẻ có sự trả lời xứng đáng,nhưng tôi ko bỏ đc tình cảm dành cho cô ấy.


cô ấy nói ko cho tôi cơ hội gì nữa,lúc này tôi chỉ mong ngày nào đc vô nhà thăm con thăm vợ thì tôi hay ngày ấy .


trước đó 5 tháng trong việc kinh doanh lỗ lải của tôi còn thiếu nợ 1 người bạn và người đó cần tôi trả đúng hẹn.


Tôi bán xe và laptop của mình để thanh toán để dữ uy tín với họ,với tôi tiền chỉ quan trọng khi có tình cảm ổn định.


vợ tôi biết được nhưng cố tình nghỉ số tiền đó tôi nuôi gái, tôi suy nghỉ : có bao h vợ thấy chồng lăng nhăng và nghe ai nói hay con nào gọi điện cho chồng chưa ?, còn vợ thì chồng thấy rồi đó , có chồng mà đêm có thằng này thằng kia gọi hỏi thăm ? người ngay thẳng sống phong cách thì ko vậy đâu ?Thế rồi tối hôm đó vợ tôi không cho tôi vô nhà thăm con, và dùng những ngôn từ tệ bạc hơn trước đó,tôi cảm thấy nhục và mất


đi phong cách của người đàn ông vì 1 phụ nữ ko hiểu lẻ sống không biết cách cư xữ. Đang dằn co ko cho tôi vô nhà thăm con


Thì tôi thấy vợ tôi như bị khùng vậy,ko phải là vợ tôi nữa,tôi cố tình đá cô ấy 1 cái để tỉnh cái sự điên khùng đó,vì khoản time này vợ tôi có nhiều biểu hiện lạ,không bình thường,đây cũng là lần đầu tiên tôi đánh cô ấy,nhưng đánh 1 cái xong tôi thấy xót trong lòng vì tôi đánh người tôi yêu thương,tôi bực vì tôi ko làm gì mà cô ấy nổi điên như thế , biết bao lần cô ấy tự suy nghĩ quan trọng hóa vấn đề bực mình rồi chửi tôí, 6 tháng trời ở vùng đất quê hương chịu mọi đắng cay vì sai lầm của mình.Xếp tôi gọi tôi về cty để tiếp quản công ty mới ,6 tháng ở quê tôi như 1 người mất đi giá trị , mất luôn cã phong cách của mình.Tôi về SG để khẳng định cs của mình,tôi không tiếp tục sống vì 1 phụ nữ ko độ lượng, hiểu lẻ sống,bồng bột,tính cách chụp dực


Tôi đi được 3 tuần thì cô ấy chặng fcb của tôi , và add fcb người yêu củ của cô ấy,tôi nhận ra 1 điều còn nhớ còn thương


tình củ ko rủ cũng đến,cái gì cô ấy muốn giờ đây tôi ko ngăn cảng, vì tôi tin rằng người tốt sẻ gặp điều tốt,5 năm quen tôi lừa dối tôi , ở bên tôi mà tư tưởng đến 1 người khác,người yêu cũ chia tay lâu rồi mà giờ add frien liên lạc thì có lẻ còn dữ liên lạc


hy vọng 1 ngày bên nhau sao ? mình là kỳ đà cảng mũi sao ? cô ấy gửi cho tôi 1 cái email nói tôi dã dối tôi dã dối điều gì ?


Khi tội lớn nhất trong hôn nhân là ko chung thủy ? con trai tôi thì mới đầy 1 tuổi cô ấy nói là bây giờ cô ấy phải kiếm gấp 1 người


thay thế tôi và cô ấy đang kiếm để cùng người đó sống tiếp tục cuộc sống cùng cô ấy,và nộp đơn ra tòa hối thúc tôi về ly hôn.


Cty tôi vừa thành lập được 1 tháng,mẹ cô ấy gọi cho ba mẹ tôi hối tôi để về li hôn,tôi thấy vô duyên vì đây là chuyện của vc tôi


không thể về vì công việc quá bộn bề , sáng ra làm tới đêm,mà tôi hiện giờ lòng nghẹn ngào,ko biết phải làm sao nữa....


Hiện tại cô ấy đi làm và trả lương cho mẹ cô ấy,mọi việc của gia đình bên đó cô ấy phải lo toan, tôi buồn lắm,có gd có con mà vát gánh nặng vào thân ,lo cho cha mẹ là 1 điều tốt , nhưng cần sự hợp lý....lòng tôi mâu thuẫn lúc này,có lẻ tôi cần nổ lực hơn


để giúp cô ấy cho dù ly hôn hay không ly hôn,việc tôi buồn nhất lúc này con tôi còn quá nhỏ mà cô ấy đã suy nghĩ đến việc


tình yêu tình cảm với người khác ,tôi có khuyên , việc gì cũng từ từ thôi , đừng vội vàng , cuộc đời là bễ khổ đừng làm trò đùa cho xã hội, tình lẻ 1 đêm hay tỉnh lẻ nhiều đêm chỉ là khoảnh khắc,để rồi ôm 1 số phận đớn đau khác !!!


Hiaz...ở nơi xa mà tôi nóng lòng , thấy thấp thỏm , lo lắng .....đời tôi từng mơ ước có 1 người vợ khôn ngoan 1 gd hp.


nay tất cã đã đi ngược lại với những gì tôi hằng mong, cô ấy bị cuộc sống lôi kéo cuốn hút vì tham vọng ko làm chủ được mình.


cái tôi qua cao kiến tôi ko thễ tiếp cận để mở cánh cửa trai tim cô ấy ,hiaz...giờ tôi chỉ biết đến đâu hay đến đó...


Nếu không yêu thì đúng cũng thành sai , nếu yêu họ đã thông cảm , nếu yêu họ đã bỏ qua , nếu yêu họ đã hiễu tôi


Mong lâu về đc thăm con .....còn cô ấy tôi mong cô ấy khôn ngoan biết mình nên làm gì để ko làm trò tiêu khiển của cs !!!


Sài gòn nắm ấm gửi lên cao nguyên lạnh giá niềm thương nhớ........