Chào các anh, các chị ạ


Thật sự thì hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa


em hết cách thật rồi :( vậy mong anh chị tư vấn giùm em với ạ!


Tình hình là cách đây gần 2 năm thì em có quen biết 1 em, nhưng em không biết là cái tình đơn phương này nó hiện hữu trong em tự khi nào nữa. Và ngay tại bậy giờ vào thời điểm này và bối cảnh lịch sử này em vẫn dành 1 tình cảm rất rất đặc biệt cho em nó. Nhưng cái khó là em rất muốn làm cái gì đó để nó ko còn là đơn phương nữa, nhưng với em thật sự quá khó. Do tính chất công việc nên hầu như em gặp em nó thường xuyên,tại tính em cũng nhát quá nên mỗi lần đến gần em ý là y như rằng tim loạn nhịp và miệng lặng im haizzzz,vả lại em ý cũng lạnh lùng quá cơ. Em đã từng nghĩ "hay là mình xin nghỉ và không gặp em ý nữa và thể hiện suy nghĩ thật của mình qua face...."hihi, nhưng nghĩ lại thì em thấy nhất cự li nhì tốc độ vẫn hay hơn :)). Nghĩ là hay thế thôi chứ thật sự em hết cách thật rồi :(


Vậy mong anh chị tư vấn giùm em với ạ, em phải làm gì bậy giờ? Thật sự em không thể tìm đc 1 ai tuyệt vời hơn em ý nữa. và vì em sẽ không viết nhưng dòng này với 1 ai khác nữa đâu ạ..


Em cảm ơn anh chị!!!