Chuyện hàng ngày của bạn.... [ nếu đã nhìn thấy, xin đừng ngại vào xem ] thanks!
Mình lập topic mong mọi người có chuyện gì vui khi đi làm, đi học hoặc đi chơi vào kể cho mọi người cùng nghe nhé. Mọi người cùng nhau chia sẻ nhé. Mình rất cám ơn những ai vào topic và để lại comment.
Chuyện ngày hnay của mình. Vui lắm ý.
Mình là nhân viên mới, cũng chỉ mới làm được mấy tuần chưa hề hiểu rõ những ngôn ngữ mà dân văn phòng họ dùng....
.......... Đang giờ làm việc......... Có 1 chị gái phòng bên hùng hục chạy vào phòng mình.....
- "Em ơi có đĩa windows 7 không cho chị mượn... Tối chị nhờ chồng chị cài máy chị..."
Vừa nói mà mặt chị đỏ như vừa đi nắng về... Trong khi mình cũng lâu lắm rồi ko hề cài máy bằng đĩa.
-" Chị mang máy chị đây em cài cho, Em dùng usb hoặc ổ cứng, cài nhanh và ổn định hơn.... đảm bảo là chạy ngon và đầy đủ hết phần mềm cần thiết. Em là chuyên gia cài win mà" :D. Vừa nói vừa tự hào....
Mấy anh chị trong phòng ôm bụng cười, trong khi mình chẳng hiểu tại sao họ cười... Cứ ngơ ngác nhìn mọi người và nhìn chị gái...
-" :"> Thôi để tối chồng chị cài được rồi, em xem ai có đĩa win thì cho chị mượn nhé..."
Mình tò mò, quoái lạ cài win gì mà chỉ chồng mới cài được.... Các anh chị trong phòng ôm bụng cười mình. Hóa ra đĩa windows 7 được mọi người gọi thay cho đĩa "sex" ( trong công sở ai giám chạy lung tung mang cái đĩa đó theo làm gì ).
May là mình không cài máy đấy, chứ mà cài máy cho chị ý thật chắc mình ế tới già mất... Hik
Ôi thế à ...............hahaha ................cảm ơn bạn vì câu truyện rất đơn giản và vui vẻ ..........tớ buồn cười quá hóa ra là k0 phải truyện cười ............hihi.......haha ps: Ngày...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày đầu tiên đi làm của mình thì không vui vẻ gì. Bọn ma cũ xúm vào gây đủ chuyện khó...
Tớ mới 14, chả hiểu gì cả............... đọc xong cũng ko thấy mình cười............. đang định nhờ ai đó thọc lét,...
zậy pác share cho người khác coi bằng cách gửi link để down về à :Thinking: thoai thì đã...
Down về mà coi, đĩa thì coi đc bao nhiu phim.