Em biết khi em kể chuyện của em ra sẽ có rất nhiều người mắng , chửi em.Nhưng hiện tại em cần lắm 1 lời khuyên.
Em và anh gặp nhau trong 1 hội bạn bè chơi thân.Nhà chúng em lại gần nhau trong 1 phường.Lúc đầu gặp anh thì em cũng ko có ấn tượng gì mấy.Sau nhiều lần gặp nhau đã cảm thấy bắt đầu cảm nắng anh rồi.Anh là 1 người đàn ông có ngoại hình phải gọi là đẹp trai nhất hội , nhà giàu nên rất dễ làm xiêu lòng các cô gái,trog đó có em.Sau 1 khoảng thời gian em đã xác định hẳn là đã thích anh rồi , em bắt đầu cầm cưa đi tán đổ anh.Em luôn tự tin vì em là người con gái có nhan sắc và ngoại hình,tài năng khiến nhiều người ngưỡng mộ.Nhưng khi anh biết em thích anh thì anh lại từ chối tình cảm của em.Điều đó làm em rất buồn và quyết định tránh mặt anh 1 thời gian dài.Trong thời gian xa cách đó em được biết tin là anh đã có người yêu được 3 năm,em nghĩ rằng : " Uk thì ngta có người rồi mình ko nên xen vào làm gì ".Khi em đã dần từ bỏ được thì lúc đấy tự dưng anh lại tấn công em.Anh quan tâm em và thường xuyên nói chuyện với em nhiều hơn.Dường như mọi nỗ lực của em suốt thời gian qua đã đổ xuống sông hết rồi.Bỗng tự dưng có 1 hôm anh đến gặp em và thú nhận rằng anh có thích em ,có dành tình cảm cho em.Trước kia a cũng đã thử trốn tránh thứ tình cảm ý nhưng thất bại và không đc nên đành thú nhận với em.Em hỏi " Thế còn người yêu anh thì sao ? Đã có người yêu rồi sao anh lại dành tình cảm cho em " Anh bảo : " Thực sự anh dành tình cảm cho em nhưng về người yêu anh thì anh không thể bỏ để đến với em được.Anh nợ người ta quá nhiều bây giờ anh phải trả nợ." Lúc đầu em cũng chỉ nghe thôi và cũng không quan tâm lắm,nhưng anh có 2 người hay tâm sự với anh mà 2 người đấy lại là anh chị thân thiết của em.Em hỏi ra thì mới biết rằng anh yêu chị kia vì anh cảm thấy có lỗi và nợ chị ý quá nhiều.Lúc đấy em lại càng yêu anh hơn.Rồi cuối cùng điều đó đã xảy ra,em chấp nhận làm người thứ 3.Vì người yêu anh ở tỉnh khác nên lúc đấy em cũng ko lo lắng gì.Mỗi khi anh ở cạnh chị kia anh cũng giấu ko cho em biết chứ sợ làm e buồn,nhưng em tinh ý lắm nhiều cái thoáng qua thôi là biết được ngay.Em biết cũng chỉ buồn và suy nghĩ nhiều thôi chứ biết mình ko làm gì được.Nhiều lần em đã nói cả 2 nên dừng lại ,anh cũng đã đồng ý nhưng chỉ được vài tuần anh và em không thể chịu được lại đến bên nhau.Sau vài tháng ở bên anh, trong 1 lần đi liên hoan anh say rượu và đã nói hết với em rằng chị kia đã có thai và sang tháng anh lấy vợ.Điều đó em đã lường trước được rồi chứ nhưng ko ngờ nó đến nhanh vậy.Lúc đấy em đã quyết ko liên lạc cũng như gặp anh,anh đã đến hẳn nhà em chờ em ngoài cổng suốt buổi tối chỉ để muốn nói chyện với em.Cuối cùng em lại yếu lòng và xuống nói chuyện với anh,nói chuyện xong em lại tiếp tục chấp nhận bên anh nốt những ngày cuối cùng trước khi anh lấy vợ.Em cũng đã nói rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi anh lấy vợ.
Cuối cùng thì ngày đấy cũng đến,em vẫn đi ăn cỗ cưới anh,nhìn 2 anh chị cười và chúc phúc,ko hiểu sao lúc đấy em lại mạnh mẽ đc như vậy.Mỗi khi cả hội đi chơi anh cũng chỉ dẫn vợ theo có 2 lần vì nhìn thấy mặt em không vui anh đã biết và không làm thế nữa.Sau 1 lần đi ăn, anh say rượu đã gặp riêng em và nói cho em biết những tâm trạng của anh trong mấy tháng qua khi không có em.Lúc đó em lại gục ngã thật rồi,lại rơi vào tình yêu ấy.Đôi khi thấy anh có cử chỉ tình cảm với vợ trên fb,e đã ghen và ko tin tình cảm anh dành cho em là thật.Em đã mấy lần thử thách xem tình cảm ý có thật ko,a đã hành động như 1 người yêu em thật.Và gần đây nhất em đã uống rượu say để đủ can đảm nói ctay vs anh n e ko nói đc,e chỉ nói ltung rằng mình khó chịu và muốn khóc.(E là đứa kgai mạnh mẽ chưa rơi nước mắt vì tình yêu lần nào ).Dù đang ở cạnh vợ , anh đã đi đến nhà em trong đêm và chờ em dưới cổng.Lúc đó em ko dám xuống gặp anh và cũng ko dám nghe đt của anh.Anh chờ 1 lúc lâu rồi cũng đi về,Lúc đó bn quyết tâm muốn dừng lại của em lại đổ vỡ hết.Em lại càng yêu anh.
; Hiện tại em không biết lsao để dứt đc tình cảm này nữa.Em cũng đã thử hẹn hò với người khác .vài lần nhưng đều không thể cho a ra khỏi tim được.Cuối cùng thì điều cả em và anh lo sợ đã đến, mọi người bắt đầu để ý và hoài nghi về mối quan hệ giữa anh và em.Gia đình em đã biết chuyện và anh với mẹ em đã nói chuyện.Em thấy đã đến lúc dừng lại,nói với anh lời ctay n a lại lảng tránh và bảo muốn nói chuyện này lúc khác.Thực sự em vừa yêu anh nhưng không muốn mọi chuyện đổ vỡ.Em đã biết em dại ngay từ đầu rồi.Càng ngày càng dấn thân vào không biết dứt ra.Hiện tại em hoang mang lắm.Các mẹ , các chị cứ mắng em như thế nào cũng đc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1