Hi các mẹ


Cách đây 2 năm bà chị em có quan hệ yêu đương với anh kia, em cũng biết và hay nói chuyện với ảnh. Khoảng dịp Tết chị và ảnh chia tay, do công việc bận rộn em ít nói chuyện với chị hơn nhưng ảnh thì em vẫn còn gặp lai rai, cà phê cà pháo hát hò này nọ...


Theo cảm nhận của em thì ảnh hơi ba hoa, bố đời nhưng hào phóng và tình cảm, nói chung chơi được. Mấy ngày trước gặp lại chị, trông chị rất buồn và suy sụp nghiêm trọng. Em gặng hỏi thì biết được chuyện có liên quan đến ảnh, tình- tiền đủ cả. Em hơi shock, không ngờ mọi thứ liên quan đến ảnh theo lời chị ấyhoàn toàn khác biệt. Nói chung em nghĩ chị em đã bị lừa.


2 chị em em đang nghĩ cách để khắc phục hậu quả... Có mẹ nào làm ở Agribank đi ngang qua đây thương tình ghé vào em nhờ giúp đỡ với hu hu