Em đang có tình cảm với một anh. Nói chuyện với nhau được hơn 1 năm rồi. Bây giờ a ấy đã có bán gái. Nhưng vẫn nói chuyện tâm sự,chia se với nhau về tương lai. A nói "e là người mà a không thể dấu diếm bất cứ điều gì". Và chuyện a với bạn gái cũng có nói với e. Đôi khi e cảm thấy a ấy rất thật lòng,nhưng đôi khi lại mang đến cho e cảm giác rất lạc lõng bất lực. Và thật sự e rât bất lực. E muốn quan tâm a nhưng cũng cảm thấy mình chắc là dư thừa thôi. E đã khóc biết bao lần khi biết a với ban gái đang hạnh phúc. Khi đi với a,e quên cả mình là ai,và khi quay về với thực tại thì e chỉ biết khóc,không trách a và cũng không hề ghét ban gái a. E nghi nêu chị biết c cung sẽ rât buồn. Cũng giống như e. Và e đã kìm mình lắm. E đã thử quen một người mới để quên a nhưng cuối cũng vẫn ko được. A ko cho e đi chơi xa với bạn là con trai. A bảo a chỉ yên tâm khi e đi với anh. Ra tết a sẽ dẫn e đi du lịch.A mún có thời gian dài tâm sự với e,nói hết những tâm tư của a cho e nghe. Nhưng rồi giao thừa e cứ ngỡ rằng sẽ cùng anh đón năm mới,bên nhau ấm áp. Và a đã dành nó cho bạn gái. E không thể trách và chỉ biết khóc thật nhiều. E cảm giác như mình yêu anh rồi. E đau.
E phải làm sao với mối quan hệ này?? Thật sự đang rất rối. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1