Chuyện chia tay rồi đòi quay lại - vấn đề muôn thuở - anh chị tư vấn giúp em với
Em sinh năm 96, bạn e bằng tuổi cũng 96. Tụi em quen nhau từ lớp 10 đến nay được 3 năm rưỡi. Khi vào đại học thì tụi em học khác trường nhau, trường em thì lo học, trường bạn e thì cũng thuộc dạng ăn chơi đua đòi. quen nhau bao lâu, tcam tốt đẹp, ở bên nhau lúc nào cũng vui vẻ, thời gian qua đi thì có nhiều mâu thuẫn và thời gian gần đây thì cãi nhau nhiều hơn, theo em đánh giá thì bạn em là 1 ng ctrai hơi gia trưởng, nhưng được cái tính tình hiền và cũng rất rõ ràng trong ch tcam, thủy chung này kia
Vào đại học thì có 1 nhỏ theo bạn e. Dám đăng fb và công nhận mình là người thứ ba, dạng con gái đanh đá, ăn chơi.
Tcam tụi e trong thời gian đó cũng kh mấy vui vẻ, e hay buồn mà kh nói ra, bạn e thì mong muốn đi chơi lúc nào cũng vui vẻ, cảm thấy ở bên nhỏ kia hợp tính, vui này nọ.
Ngày 1-6 vừa rồi thì tụi em chia tay. bạn em nói là hết tcam với em rồi, không có cùng quan điểm, không hợp ...
Em rất đau khổ nhưng cũng chấp nhận ct. Thời gian đầu e xuống tinh thần dữ lắm, qua thời gian sau em bắt đầu thay đổi bản thân, đi chơi ăn vận đẹp hơn, cũng có nhiều ng theo đuổi e. Trong thời gian đó, bạn trai e bắt đầu hối hận, và muốn quay lại với em. Em có hỏi 2 câu:
1 là lý do anh muốn quay lại là gì thì bạn em nói là a thấy dù có ch gì xảy ra thì e vẫn yêu a, vẫn chịu đựng a
2 là trong thời gian kh quen nhau a đã làm những gì thì bạn e nói là em muốn biết để làm gì, và nhất quyết kh nói ra.
Em có hỏi bạn bè xung quanh, điều tra xe thì mọi người nói là 2ng chỉ là bb bt, kh có quen nhau. Nhưng e kh dám tin là 2ng kh đi chơi riêng, kh có làm gì có lỗi vs e.
Hiện giờ e cảm thấy mất lòng tin dữ lắm, e cứ đặt ra trong đầu là trong tgian đó 2ng đã làm những gì, oke là say nắng, nhưng sau này liệu có xảy ra nữa kh. Em có nên gặng hỏi xem 2ng đã làm những gì kh? Có nên cho anh ấy 1 cơ hội kh? Vì bây giờ e thấy a ấy cũng hối hận rồi. Nhưng e chỉ nói với anh ấy là làm bb bt. E phân vân lắm. Nên dừng để làm bạn, hay cho anh ấy cơ hội??