E là 1 đứa con gái Nam (nghĩ gì nói nấy, rất hay nổi cấu) và người yêu cũ của e là 1 chàng trai Bắc gốc (rất chỉnh chu về mặt hình thức và rất truyền thống nề nếp). A cũng là con trai trưởng rất được lòng dòng họ Nội Ngoại vì a học rất giỏi. Trời xui đất khiến chúng e quen nhau khi chúng e cùng du học. Hai đứa tính cách quá khác nhau vốn dĩ e cũng không thích con trai Bắc lắm (e xin lỗi nếu có đụng chạm) rồi cứ như "Ghét của nào trời trao của đấy" e và hắn quen nhau. Vì vốn dĩ e không nghĩ sẽ xa hơn khi bắt đầu mối quan hệ nhưng thic thì cứ quen thôi. Rồi cũng 4 năm trôi qua bao nhiêu chuyện giữa 2 bên gia đình. Trong thời gian 4 năm ấy, e và hắn có cãi nhau và chia tay 1 lần nhưng rồi quay lại. Sau chuyện ấy e quyết định sẽ thay đổi bản thân mình không để tính trẻ con của mình làm hắn buồn rồi e học nấu ăn, học quan tâm chăm sóc hắn. Khoảng thời gian ấy e rất stress vì cân bằng giữa việc học và chuyện 2 bên gia đình. Vì vốn dĩ gia đình 2 đứa không đồng ý nhưng gia đình e không ngăn cản hay áp lực gì nhiều cả vì gia đình e quan niệm "HP là do e lựa chọn nên sướng hay khổ là do e" còn...Gia đình hắn thì bảo không thic hắn cưới vợ xa và chê gái Nam vụng. Nhiều khi hắn nói chuyện với ba mẹ hắn e vô tình nghe được nhà hắn bảo không hiểu sao hắn lại thích e 1 đứa vừa xấu lại là người Nam. E cũng im rồi nhiều khi khóc 1 mình vì những điều đó. Trong thời gian chúng e quen nhau mẹ có hắn mai mối cho hắn mấy cô gái khác. Mỗi lần như thế e lại im lặng rồi cố không khóc vì chẳng muốn hắn suy nghĩ nhiều.
Chiện gì đến rồi cũng đến hắn bỏ cuộc vì gia đình và bắt đầu mối quan hệ mới với nhỏ bạn thân cấp 3 với hắn trong 1 dịp hắn về VN 3 tuần thăm gia đình. E không mảy may nghi ngờ về mối quan hệ ấy cho đến khi e đi làm về và phát hiện ra 2 người thay đổi cách xưng hô tao-mày sang anh-em. E đọc hết những gì 2 người chat với nhau. Cô bạn ấy hồi còn từ chối nhưng sau khi nghe hắn giải thích những lý do khiến hắn từ bỏ tình cảm 4 năm cũng đồng ý. Rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến e lại gọi điện cho cô bạn kia và nói rõ mọi chiện rằng e biết mối quan hệ 2 người và e mong cô ấy đừng vì e mà cảm thấy là ng thứ 3 và rồi cúp máy. Vì e nghĩ chuyện của e và hắn cũng đã đi quá xa. E cũng đã gặp gia đình hắn trong thời gian ba mẹ hắn qua đây du lịch. E tưởng những gì mình cố làm có thể làm hắn hãnh diện nhưng không...E chỉ tiết 4 năm 2 đứa từ 2 bàn tay trắng đến bây giờ khi hắn có cuộc sống tốt thì mọi chuyện sụp đỗ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1