Em 21 tuổi , anh ấy 23tuổi. Chúng em quen nhau được 5 tháng .Một tuần chúng em gặp nhau khoảng 4 , 5 lần. Đi chơi thì chẳng đả động gì. Ngồi trên xe có lần em gục vào vai anh ấy ngủ thế là anh ấy cầm tay trái em xong bỏ vào túi áo rồi chạy xe tiếp. anh ôm em đc 3 lần lúc em lạnh , đếm được luôn. Tối hôm qua 2 đứa em hết chỗ đi mới vòng vòng đi qua cái đường kia. Càng đi nó càng vắng,bỗng dưng có 1 quán cafe ngay đấy. Anh ý gửi xe rồi chúng em vào. Không phải nói chứ , nó tối như tổ mối , lại còn chia ra từng phòng nhỏ nhỏ ,trong mỗi phòng có 1 cái ghế và 1 cái bàn nhỏ cộng thêm 1 cái đèn ngủ quả ớt. Con nhỏ phục vụ dắt chúng em vào xong đi ra đóng cửa lại. Em nhìn nhìn xung quanh 4 bức tường tự dưng thấy rợn rợn , thì anh ấy bảo "Ê em mình đi vô lộn chỗ á phải không",em bảo ừ nhưng 2 đứa vẫn ráng ngồi tẹo vì lỡ gọi nước rồi. Chờ mãi không thấy đem nước ra anh ấy tính lên kêu thì con nhỏ kia bưng nước vào rồi lại ra đóng cửa lại. 2 đứa em ngồi im đấy rồi cứ nhìn xung quanh xem mấy phòng khác nó thế nào nhưng phòng nào cũng đóng cửa kín mít chẳng nhìn được lâu lâu mới thấy 1 cặp đi ra. Anh bảo "ê em uống lẹ rồi mình đi về đi",em bảo thôi về luôn khỏi uống,nhìn cứ như lạc vào bàng tơ động nào vậy. Xong anh mở cửa dắt tay em đi ra thì tự dưng có 1 cặp kia đi từ trong phòng bên cạnh đi ra nhìn chúng em bảo "đồ điên,làm quái gì mà nhanh thế". Nói thẳng luôn em chẳng hiểu chúng nó nói cái quái gì. 2 đứa em đi ra trả tiền rồi lấy xe mà 2 con nhỏ chủ quán cứ nhìn nhìn chúng em cười cười rồi thủ thỉ gì với nhau đấy. 2 đứa em đi về cứ nghĩ mãi không hiểu do chúng nó điên hay do mình bị làm sao thật .??!