Trong thời gian chờ đợi Inter đá với Bayern, tui chợt có một ao ước đó là: ước gì có một khu chung cư chỉ dành cho người độc thân, chỉ cho thuê chứ không bán. Ai kết hôn thì sẽ ra đi và sẽ nhớ về chung cư với biết bao kỷ niệm. Nghe có vẻ như tui đang trở lại thời bao cấp khi nảy ra cái ý tưởng này.Nhưng mà nếu có Chung Cư Độc Thân thì giờ đây tui sẽ không phải coi đá banh một mình. Thay vào đó, tui sẽ đàng hoàng ngồi coi với các chàng trai và cả các cô nàng, có thể vừa coi vừa ngủ gật dù bịc nước mía và gói khô bò để sẵn một bên. Và tèn tén ten..:Laughing:
Hy vọng là Inter sẽ chiến thắng dù không có CCDT.:Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thiệt hả bạn?? Cho mình địa chỉ đi:Battin...
Đối với cô, chuyện tình yêu diễn ra thật bất ngờ. Sau này, nhiều khi cô tự hỏi, vì lý do gì cô yêu chàng...
Từ lúc đó, chàng chính thức trở thành người quen cũ của cô. Cô thầm cám ơn chàng đã không nói ra tên của cô trong...
Sự thay thế nối tiếp nhau khá nhanh chóng, chung cư hầu như không trống một phòng nào. Ngay tuần sau, tổ 13 đón thành viên...
Cũng như các cô gái khác, cô ngắm nhìn chàng trai mới đến. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của chàng, cô vội mỉm cười...
9 giờ sáng thứ bảy, cô trở về chung cư độc thân sau một đêm vất vả. Bước chân vào thang máy, cô đứng dựa...
Ý...