:RollingEy: mình mới gặp lại người yêu cũ, thế là cũng ngồi tâm sự chuyện cũ, mình hỏi lý do tại sao phản bội mình =_=. Lúc trước mình cũng biết người ta xét nét, nhưng giờ thấy sao mà mấy lý do người ấy đưa ra sao mà xét nét quá:
Người ấy trách mình không quan tâm người ấy vì:
- Mình không nhớ sinh nhật người ấy cái HỘP ĐỰNG QUÀ mình gói giấy màu gì.
- Mình không nhớ sinh nhật người ấy mình ăn món gì và mặc áo màu gì và ngược lại
- Mình không biết người ấy hay bị đổ mồ hôi ( mặc dù hai đứa toàn đi quán có máy lạnh.........)
- Mình không nhớ bài hát đầu tiên người ấy gửi cho mình tên gì.
- Mình không để ý tay người ấy bị đứt khi ngồi trong quán nước
=> kết luận mình vô tâm và chạy theo người mới trong khi mình chẳng bao giờ hỏi người ấy, thức khuay để làm bài dùm bạn người ấy.......tại sao lại phải khó khăn vậy, chưa thấy lý do chia tay nào vớ vẩn vậy
cái đấy bình thường..............lí do thì muôn vàn.....hết yêu rồi thì lí do nhiều vô kể.......như e,yêu nhau 2 năm......sáng vẫn còn nt.....anh yêu em nhiều lắm.......tới chiều thì bảo.........anh...
cái đấy bình thường..............lí do thì muôn vàn.....hết yêu rồi thì lí do nhiều vô kể.......như e,yêu nhau 2 năm......sáng vẫn còn nt.....anh yêu em nhiều lắm.......tới chiều thì bảo.........anh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn viết lên đây chắc chỉ...
Theo ý kiến cá nhân của mình thì mục đích của bạn chủ top không phải là nói xấu người yêu đâu hachi ạ! Nếu một cá nhân...
Đúng rồi. Có câu là: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Tớ cho dù là...
Đầu tiên, mình cũng là con gái, hơn nữa lại còn theo chủ nghĩa trọng nữ khinh nam. Cái kiểu qua đường với mấy cô bạn mà luôn...