Chào cả nhà. Tìm một cái tên cho topic mà mình định đưa lên 4r này thật khó. "Người mình yêu" ở đây có thể là người đang yêu, có thể là chồng, vợ.


Điều mình muốn chia sẻ là cái quan niệm đã ăn sâu vào suy nghĩ và tư duy của mình từ khi biết rung rinh trước người khác giới. Đó là, khi yêu, mình coi người mình yêu là "tất cả". Khi đã nhận lời 1 đối tượng rồi thì mình coi đàn ông trên thế gian này die hết cả. Mọi đối tượng loanh quanh bên mình dù có ý tán tỉnh hay không cũng đều nhận được tín hiệu "stop" từ mình một cách rất cứng nhắc.


Mình cũng không còn ít tuổi nhưng vẫn không thay đổi được chút nào trong việc ứng xử "công bằng" chút với bạn bè khác giới. Luôn luôn giữ khoảng cách và đôi khi đến mức cực đoan.


Làm thế nào để dung hòa các mối quan hệ và cới mở hơn một chút với bạn bè nhỉ? Bỗng chợt nhìn lại thấy mình không có một tên bạn thân khác giới (có 1 tên thì cũng vì cái sự cứng nhắc của mình mà hai đứa im bặt từ lâu lém rồi :) ) để đôi khi cũng cần "nhờ vả" gỡ rối giúp mình một số chuyện, nhất là chuyện liên quan đến "người mình yêu".