Vợ phát hiện chồng vào mấy trang web ********* (do vợ vào internet thấy được ở mục history, và chồng tìm trên google, rồi vào trực tiếp từ đó, k nhập ở address).Cách đây hơn 1 năm, khi biết chồng có mua mấy đĩa phim ********* về coi, hai vợ chồng đã lời qua tiếng lại vì vợ đã mấy lần nhỏ nhẹ khuyên mà chồng không nghe.Được một thời gian giờ lại biết chồng coi mấy phim đó trên mạng, vợ thấy hụt hẫng, nhưng giờ không biết làm gì.Vợ biết chồng mình chưa bao giờ có một mối quan hệ nào ngoài luồng, vẫn chu toàn và yêu thương vợ con.Các bạn ơi, nếu biết chồng mình xem phim ********* thì các bạn sẽ làm thế nào?
Giúp nhé vì vợ đang trong tâm trạng buồn, hụt hẫng vì thấy chồng quá tầm thường, lại không giữ lời khi đã hứa không xem những phim như vậy nữa.
@ maybien: "Có những chuyện biết là thế nhưng vẫn mong đừng thế. phụ nữ mà..........."Hoàn toàn đồng ý !!!Mình cũng nhiều lúc như bạn mà không diễn tả hay...
ơ, không xấu đâu ạ. Ngày xưa em chưa lấy chồng thì không bao giờ xem mấy cái phim mát, vì sợ lại hừng hực lên không giữ được mình.:Smiling::Smiling:...
Lạy chúa .....alla..... mustapha...... a di đà....ma cà rồng....... Thời buổi bây giờ tìm được người nam nữ nào tuyệt đối chưa xem phim con heo bao giờ khó hơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ngày xưa em chưa lấy chồng thì không bao giờ xem mấy cái phim mát, vì sợ lại hừng hực lên không giữ được mình.:Smiling::Smiling:...
Thời buổi bây giờ tìm được người nam nữ nào tuyệt đối chưa xem phim con heo bao giờ khó hơn...
các mẹ còn nhớ vụ Vàng Anh không tui thấy các...