Chồng vẫn lo lắng cho vợ con ở nhà nhưng vẫn qua lại với nhân tình
Cuộc sống hiện tại giờ đây của tôi phải nói là trong bế tắc,tôi muốn buông bỏ thật nhanh nhưng nghĩ vì thương con nên tôi đang phân vân chưa biết nên làm sao cho thỏa đáng,cứ nghĩ những lời người đàn ông đầu ấp tay gối với mình bao năm qua nói những lời cay nghiệt là mình lại thương con vô cùng.
Tôi và anh lấy nhau đến nay cũng 7-8 năm rồi và chúng tôi đã có 1 cô con gái 4 tuổi xinh xắn nhưng rất hiếu động,gần đây chúng tôi luôn có mâu thuẫn vì anh ra ngoài có nhân tình , họ cũng đã có con với nhau ở cương vị là vợ anh tôi thấy rõ những thay đổi của anh với gia đinh.Anh là người có sinh lý rất mạnh,còn tôi sau khi sinh bé đầu long thì hầu như sự đáp ứng cho anh là không đủ,cộng thêm việc gần đây tôi còn mắc bệnh phụ khoa phải chữa trị hết mấy tháng,trong thời gian uống thuốc tôi có nói với anh là cố gắng để chữa bệnh xong nhưng không ngờ trong thời gian đó anh phản bội tôi có quan hệ với người đàn bà lớn tuổi hơn anh ta,người đàn bà đó đã bỏ chồng và nghe anh ta nói là cũng có 1 đứa con rồi.
Cứ nghĩ xem đàn bà không chồng thiếu sự gần gũi của đàn ông thì rất dễ thôi,họ đến với nhau ân ái và kết quả là cái bào thai 6tháng,sau nhiều lần tôi gặng hỏi và anh ta cũng thú nhận là lỡ có chuyện ngoài ý muốn rồi anh muốn tôi tha thứ ,nhưng đứng trên cương vị tôi là khó khăn lắm nhưng tôi cũng rất cố gắng muốn vì con để chồng quay về với gia đình.Vậy mà mọi cố gắng của tôi đều bằng O,tôi cứ nghĩ tha thứ cho anh ta rồi anh ta sẽ ở nhà nhưng không tối nào anh ta cũng bỏ tôi ở nhà 1 mình mà đi tới 9-10h đêm vì tôi cũng đang mang thai,tôi từng nói nếu anh có con với cô ta thì tôi vẫn để anh qua lại thăm con nhưng quan hệ với cô ta thì không nhưng anh ta nói anh ta thương cả 2 mẹ con cô ta và cũng không thể bỏ họ,cũng trong lần đó anh ta đã nói rằng cái thai tôi mang chắc gì đã là con anh ta,tại sao một người đàn ông gần 40 tuổi như anh ta có thể nói ra những lời đó cho dù là bất cứ ai đi nữa thì họ cũng có lương tâm.
Gần đây sức khỏe tôi trở nên yếu đi nên về ngoại để uống thuốc bắc,2 mẹ con tôi về nhưng anh cũng không hề hỏi han 1tiếng,hỏi xem có đáng làm chồng làm cha làm thằng đàn ông không?Anh ta theo người đàn bà kia thử hỏi anh ta được cái gì trong khi anh ta ở với tôi anh ta có nhà có xe,vậy mà giờ anh ta phản bội tôi như vậy? Anh ta chỉ nghĩ đến những thỏa mãn thể xác mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1