chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ,các chj giúp e với.
Câu chuyện của e là như thế này : 4 tháng trước e phát hiện ox ngoại tình...vơi người yêu cũ.... e đã giải quyết và ox cũng nói sẽ ko quan hệ gọi j hết. Trong khoảng thời gian này cũng ko có j thật. Hôm qua e phát hiện 2 người lại nt lén lút cho nhau,rồi họ kêu chỉ là bạn. OX e còn bảo " chuyện ko có j mà vợ cứ xé to ra". Nhưng các chị thử nghĩ xem khi yêu nhau r mà làm bạn được với nhau có nổi không? hay mới đầu là hỏi thăm này nọ r lại bắt đầu như trước. e chán lắm,nghĩ đến bé con gần 1t của em chứ ko e cho té luôn r. E đã nói chị kia rất nhiều,nhưng hình như chị ý trơ trẽn lắm toàn nt gọi điện cho chồng em.:(( e phải làm thế nào đây các chj ơi. Chồng e vẫn quan tâm vợ con, cứ có chuyện là xoen xoét xin lỗi này nọ,nghe nhàm tai chẳng thật lòng tý nào. Mồm thì kêu ko gọi nó nt ko nhắn thế mà đùng 1 cái ..... điên mất,chỉ muốn tống cả cái dép vào mồm