Xin chào các anh chị, em đang gặp phải một số rắc rối trước hôn nhân mà em rất cần ý kiến của các chị:


Em và anh ấy quen nhau đã 3 năm và chuẩn bị tiến đến hôn nhân, hai tụi em đã có thời gian làm việc tại HCM, nhưng vì tương lai lâu dài của cả hai, hai tụi em đã quyết định rời HCM về quê lập nghiệp được vài tháng. Gia đình em làm nghề buôn bán nên dù sao em cũng có việc để làm cho hết ngày, cũng cảm thấy không chán nản cho lắm. Còn anh, sau khi anh về nhà thì chỉ ở nhà phụ việc gia đình anh, còn những lúc rảnh rỗi, anh thường hay tụ tập bạn bè đi chơi, mua xe về sửa sang, độ theo kiểu cafe racer. Lúc đầu em cũng khá bực mình, nhưng nghĩ đến anh ở nhà không có bạn bè cũng buồn, cứ làm những gì anh thích đi cũng được, nhưng càng ngày anh càng tiêu khá nhiều tiền vào chiếc xe, sửa sang này nọ kia, không ưng ý chi tiết này, anh lại bỏ tiền ra làm lại cho hợp ý thích. Trong khi trong túi chỉ còn 100k, anh vẫn có ý định sẽ mua phụ tùng về tu sửa cho xe đẹp hơn. Thế còn em thì sao, tương lai của em thì sao, em hi vọng anh cố gắng nhiều hơn thế, em cứ tưởng anh sẽ cố gắng làm việc, suy nghĩ cách kiếm tiền lo cho tương lai của chúng em, Nhiều lúc nhìn hai bàn tay em sưng phồng vì đóng hàng, dành dụm tiền, trong khi anh thì dành đống tiền cho chiếc xe, chạy xe đi lòng vòng, em ngứa cả gan.


Em vì thế cứ nhắc nhở anh bớt lo cho cái xe mà nghĩ đến việc kiếm j làm, anh cứ trách em sao càu nhàu anh suốt, hóa ra em đã trở thành 1 bà già lắm lời rồi sao, em sai sao?


Tình cảm cứ rạn nứt thế này thì cưới nhau về liệu có hạnh phúc không?


Anh chị cho em xin lời khuyên đi, em nên làm thế nào bây h? em rất yêu người đó. :(:(:(:(