Bọn e yêu nhau được 3 năm , năm nay e 26t, anh ấy đã 33t rồi, cha mẹ hai bên đã gặp nhau và đang xem ngày, dự tính chỉnh khoảng 3,4 tháng nữa thôi là cưới. Em thì lo lắng sốt xình xịch các kiểu, còn anh thì cứ bình chân như vại. Tất ca mọi thứ từ đi chọn nhẫn, lên lịch chụp ảnh cưới... em phải giục năm lần bảy lượt anh mới chịu nhúc nhích gọi là làm cho có, cứ như là e ép anh ấy cưới không bằng. Mà lại nói chuyện cưới xin, yêu nhau mấy năm anh toàn về chơi nhà rồi chẳng nói gì, năm nay em đòi cưới vì lo cứng tuổi nếu không thì chia tay, anh có vẻ vẫn còn băn khoăn lắm, nhưng vì em nói thế anh vẫn đưa mẹ về xin phép. Em thây nản vô cùng, chẳng còn cảm giác háo hức như lúc đầu nữa. Có phải em đã vội vàng quá không ạ? :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1