Mình đang buồn khổ quá, mình thật sự mong nhận được nhiều lời khuyên để mình có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mình xin kể ra đây chuyện buồn của mình.


Mình lập gia đình được 5 năm ( sau 6 năm tìm hiểu nhau) và có 1 bé gái hơn 3 tuổi. Gần 1 năm trước mình phát hiện ra chồng mình ngoại tình và vợ chồng mình sau 1 thời gian tranh cãi đã nộp đơn xin ly hôn. Thời gian đó mình rất tuyệt vọng vì cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi nhân tình của chồng mình gọi điện thoại thách thức, còn chồng thì hờ hững. Thật ra trước khi xảy ra chuyện thì chồng mình là 1 người chồng, người cha khá tốt, anh ấy rất yêu thương con và quan tâm đến vợ. Còn mình là người phụ nữ có bề ngoài dễ coi và khá thành công trong sự nghiệp. Vì thế ai nhìn mình cũng nhận thấy mình khá cứng rắn nhưng thật sự mình rất hay khóc, rất yếu đuối.


Vì thế chồng mình cứ nghĩ rằng cô nhân tình bé bỏng bị mọi người ghét bỏ mới dễ dàng tồn thương, còn mình thì cứng rắn nên chắc sẽ không sao.


Đến ngày ra toà thì vợ chồng mình không ly hôn nữa vì mẹ chồng mình đã gặp tình nhân của chồng mình và gia đình cô ta để nói chuyện. Mặt khác, chồng mình cũng xin lỗi và hứa quay trở về. Nhưng các bạn biết không, đó lại là sai lầm lớn nhất của mình. Chồng mình không hề chấm dứt với nhân tình, khi mình biết được chuyện đó thì cũng là lúc mình phát hiện ra mình có thai. Chồng mình lại xin lỗi và mình lại bỏ qua. Nhưng bây giờ mình có thai đã gần 5 tháng rồi và mình lại phát hiện ra chồng mình vẫn qua lại với cô ta.


(Cô ta nhỏ hơn vợ chồng mình 10 tuổi và chưa có gia đình, chỉ làm những công việc tạm bợ bì không học hành đến nơi đến chốn) Chồng mình đã ăn ở với cô ta 1 thời gian rồi sau đó mới bị mình phát hiện.


Bây giờ mình rối trí quá, không biết làm sao nữa. Hiện tại vợ chồng mình vẫn ở chung nhà nhưng không ai nói chuyện gì với ai và mình đã nói với anh ấy rằng sau khi sinh con xong mình sẽ nộp đơn ly dị và 2 vợ chồng mỗi người nuôi 1 đứa con. Anh ấy đã đồng ý như vậy rồi. Nhưng sao mình thấy buốn quá. Cứ nhìn con gái là mình lại khóc, tại sao đàn ông lại phũ phàng như vậy? Còn những người phụ nữa muốn giựt chồng người khác nữa, liệu nếu như sau này chồng mình và cô ta lấy nhau thì họ có thể hạnh phúc đựơc không? Sao họ lại nhẫn tâm như vậy chứ