Em mới phát hiện ra chồng em có bồ các chị ơi, đúng là quá đắng cay luôn, không bao giờ em nghĩ có những lúc cuộc đời em lại rơi vào hoàn cảnh như thế này đâu các chị ạ. Em và chồng em không phải quen nhau 1, 2 năm, hay là 1,2 tháng là cưới. Em và chống em hiện tại là bạn cùng lớp từ năm lớp , nói chung cũng có thể gọi là bạn chí cốt của nhau. Đến lớp 12 thì chúng em yêu nhau, yêu nhau 6 năm đến năm bọn em 24 tuổi học xong đại học thì cưới nhau và hiện giờ bọn em đã có một cô con gái, buồn thay, đúng là phải nói câu buồn thay các chị ơi.
Em mới cầm điện thoại của chồng và phát hiện ra anh ấy nhắn tin đưa đẩy với một cô gái trên facebook và cái đứa đấy em chưa gặp bao giờ vì anh ấy làm bên ngoài các mối quan hệ thì rất nhiều em không thể gặp và kiểm soát được thật sự ra em là người không thích kiểm soát các chị ạ. Em thật sự thất vọng, bây giờ em không có khóc, em thật sự thất vọng, tình cảm bao nhiêu năm của bọn em không thể dùng từ tình yêu để nói hết được, còn là cái nghĩa, còn là tuổi thơ, tuổi thanh xuân ở bên nhau. Nhưng đến giờ phút này chắc là em buông xuôi thôi các chị ạ, thà em sống một mình, còn hơn sống với một tình yêu sứt mẻ. Con em sẽ nuôi, em sẽ cho anh ý khoảng trời riêng cho anh ấy vẫy vùng, em đã bó buộc anh ấy suốt nhiều năm rồi chắc anh ấy đã quá chán ngán cho nên với như vậy, một khi đã chán thì không quay lại được nữa, hãy vui với lựa chọn của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1