Hôm sau là ngày đãi tiệc, khi khách khứa tới hết chị chồng mình ôm đống tiền mừng về nhà. Đứng trên sân khấu mình nhìn xuống thấy mấy món đãi tiệc thật là bèo bọt chẳng đáng giá 1.8tr/bàn. Kết thúc tiệc mình về tới nhà thì nhìn thấy cảnh tưởng chị chồng ngôi vắt vẻo đếm tiền mừng thay vợ chồng mình, đếm xong đưa đống phong bì rách cho mình rồi nói chị ghi số tiền ở ngoài phong bì rồi e ghi lại đi( lúc đó thì ghi làm cái ***éo gì nữa). Tức nhưng lại nhịn. Đến tối chỉ có 2 vc ăn cơm cùng mẹ ch và chị ch. Mẹ ch mình nói thế này: Tiền mừng được hơn 40tr chi phĩ cỗ bàn hết còn dư 4.8tr, mẹ giữ lại để trả tiền mâm quả ngày đón dâu. Hôm sau ngồi ăn com cùng bme ch, chị chồng đi làm xa 1 tuần về 1 lần bố chồng mình nói thế này: giờ nhà chỉ có 2 vc ta (tức bme chồng mình đấy) và 2vc mi (tức là 2 vc mình) chi tiêu trong nhà thì chỉ một người giữ tiền và một người chi thôi, nên con H(là mình đấy) đi làm về lương đưa hết cho mẹ mi để mẹ giữ muốn tiêu gì thì xin mẹ đưa cho, số vàng 2 nhà cho thì đưa bme giữ khi nào tích cóp đủ mua đất thì bme đưa lại cho 2 đữa. Mình không nói gì chỉ vâng 1 tiếng để đó.
Sáng hôm sau mình ra nhà hàng tiệc cưới hôm đó để xin giấy thanh toán đám tiệc về thì ôi thôi 20 bàn tiệc có giá là 1,3tr một bàn thêm chi phí nước ngọt, bia vào nữa là 1,5tr 1 bàn. Nói tóm lại bữa tiệc đó chi phí hết 30tr chứ không phải hơn 40tr như mẹ ch mình nói.
Mình cầm giấy đó về nhưng vẫn chưa nói gì. Mình nc với chồng là: e cộng phong bì được hơn 63tr sao chi phí gì mà mất nhiều thế, sao mà còn dư có 4,8tr. Chồng nói mình tính nhầm, mình nói mình tính laij3,4 lần rồi thì làm sao mà nhầm được. Chồng gọi điện cho chị hỏi thì chị ta nói là đúng là được hơn 60tr nhưng chi phí bàn tiệc và chi phí lung tung nữa đã hơn 50tr rồi. Chồng mình nói lại với mình mình tức lắm nhưng có tỏ ra không có gì đợi đến tối làm cho rõ ràng.
Tối khi bme ch ngồi coi tivi, mình cầm vàng nhà trai ra đưa trước mặt. Mình nói là nhà mình khó khăn nên vàng bme và a chị cho con gửi lại để a chị con làm ăn, còn vàng nhà mình cho con gửi lại bme giữ hộ để khi nào nhà cô dì có công việc bme trả nợ giúp tụi con. Mẹ ch mình tức quá nói là: ta nói giữ hộ mi chứ không nói mi trả lại, nhà gái khó khăn thì mi trả, còn nhà trai đã cho là không lấy lại. Rồi mình hỏi đến tiền cưới: a chị con muốn hỏi bme về khoản thu chi trong đám cưới là bao nhiêu để nếu thiếu a chị con bù thêm, còn dư thì a chị con biếu bme dưỡng già ( nếu vào người biết suy nghĩ nghe câu này thì phải thấy nhục lăm) nhưng đằng này thì không,mẹ chồng mình bắt đầu to tiếng để lấn áp con dâu, bà nói: ta cưới vợ cho con trai ta, thiếu đủ đâu ta chịu hết, liên quan gì tới a chị mi mà hỏi. Rồi ch mình bênh bme chửi mình là mất dạy, cầm đò của mình quang đuổi đi, mình chỉ thảng vô mặt ch nói:tôi về nhà a có cưới hỏi đàng hoàng, có ông nội a từ quê vào xin tôi về làm dâu chứ không phải theo không mà muốn đưởi thì đuổi, muốn đuổi thì kêu ông nội vào, kêu nhứng ai ở nhà a tới đón tôi về đến đây nói phải trái, nếu tôi sai thì tôi quỳ xuống xin lỗi bme a, còn gđ a sai thì a tự biết làm thế nào. Rồi chồng nt cho chị gái mình đọc được. Ch mình nói nhà chị đi xin giấy thanh toán đám cưới hết có 30tr thôi, chị ch nói với chồng mình là: con đấy ghê gớm nhỉ,đừng tin nó người ta ghi ít đi để không phải đóng thuế (chỉ có người ngu mới tin điều đó, mà mình thì đã từng làm cho nhà hàng đó nên mình biết họ ghi giấy thanh toán đó là đúng hay là sai)
Chuyện cũng căng thẳng mấy bữa rồi cho qua vì bme mình nói sống với chồng lâu dài chứ ông bà ấy rồi cũng chết( chồng mình nó chửi lúc đó xong lại xin lỗi mình). Khi mình có bầu thì lại nhiều chuyện xảy ra. Mẹ ch đi chợ gặp bà chủ nhà hàng, bà nói mẹ ch mình biết là mình đi xin giấy thanh toán, như người thông minh thì biết chuyện đã lộ thì im lặng cho qua đi, nhưng đàng này bà ấy còn bù lu bù loa lên là mình ghê gớm. Mình chảng nói gì cho bà nói chán thì thôi (miệng gần tai, ai chửi người đó nghe). Mình có bầu được 6 tháng mà bà chưa khi nào bà nấu cho mình món gì ngon để dưỡng thai (trong khi đó 2 vợ chồng mình đóng 4tr tiền ăn chỉ ăn mỗi bữa tối, vc mình đều làm công ty).
Có hôm cty nhiều việc mình làm về khuya, về tới nhà bà chửi mình thế này thế kia. Sáng hôm sau mình dậy chiên cơm cho chồng ăn để đi làm, mình đập 2 quả trứng vịt. Chồng mình ăn rồi đi làm trước. Mình dọn dẹp nhà cửa xong mình ăn để đi làm. Khi mình đem đồ đi rửa, mẹ chồng mình đã nhặt vỏ trứng ra để ở ngay chỗ mình rửa chén bát rồi bả nói là: mình ăn sang ăn quý, ăn sáng mà ăn tới 2 quả trứng vịt. Chị ch cuối tuần về ở (bà này không lấy chồng mà đòi đi tu), về nhà chẳng làm gì, e dâu bụng to vượt mặt xách thùng nước đi lau nhà,còn chị chồng ngồi co chân trên ghế xem điện thoại. Đầu tuần đi làm thì tối chủ nhật mình nằm trong phòng mẹ ch đứng ngoài nói vọng vào kêu mai mình dậy sớm nấu cơm cho chị mang đi làm, đấy là con gái thứ 2 của mẹ chồng mình làm đc nhiều tiền nên bà chiếu chứ con gái lớn chỉ làm công nhân đi lấy chồng rồi thì bà cunhx chảng coi ra gì. Có lần mình dậy nấu cơm sáng, chiên trứng với nấu canh để ăn, bố chồng mình sáng nào cũng ăn mì tôm ngồi ở bàn ăn thấy mình nấu thì mắt lườm nguýt khó chịu rồi mắng mình là nấu tốn ga tốn điện (mình nấu cho chồng cho chị chồng ăn mà còn thế, nếu mình nấu cho 1 mình ăn không biết ntn nữa?).Mình có bầu trong người nóng bức tối ngủ bật quạt thì mẹ chồng nói nằm một lúc rồi tắt đi để thằng T(là chồng mình, Chồng mình làm ca đêm)sáng mai về ngủ, chứ vợ nằm cả đêm sáng ra chồng bật quạt cả ngày nữa tốn điện ,lại hư quạt.
Đỉnh điểm chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà mình là. Sau tết mình có gọi điện cho ông nội chồng ở quê để hỏi thăm sức khỏe. Nói chuyện xong mình tính cúp máy thì ông hỏi mình có gì muốn nói không?. Mình hỏi ông là bme ch con vẫn còn trẻ, 2 vc con cũng vậy, giờ con muốn ra ở riêng để tự lập được không ông?. Ông nội nói là: “Được, con không ở được thì con cứ ra ngoài ở cho thoải mái, ông hiểu tính bme con, con không ở được thì cứ ra ngoài”. Đến mấy hôm sau ông nội gđ vào cho bme ch nói cho vc mình ra ở riêng, bme chồng biết mình gđ về cho ông nên chửi mình. Nói mình muốn ra ở riêng thì nói với bme được rùi làm gì mà phải gọi điện về quê nói với ông nội. Nói mình gđ về quê nói với ông là bme chồng ăn ở bạc ác con dâu không sống được phải ra ở riêng. Mình cũng chảng trả lời lại, nói thì nghe, nghe xong để đó. Chửi mình không nói lại thì lại nói mình không them trả lời trả vốn, nếu nói lại thì lại nói mình cái.
Cuối cùng thì mĩnh cũng ra ở riêng, đi thuê phòng trọ ở. Ngày chuyển ra ngoài, chồng đi làm sớm mình ở nhà, cả bố ch và mẹ chồng đứng ở cửa phòng chửi mình, nói là: “thuê được phòng rồi thì dọn đi cho khuất măt” (ok di khuất mắt luôn chẳng thèm bước chân về lại đó). Lúc đầu ở xa ông bà ấy nhưng do gần sinh phòng trọ bé quá nên 2 vc chuyển về khu gần nhà mẹ chồng. Gần đến ngày sinh, mẹ chồng gđ nói với ch mình là: nó sắp sinh mà bà ngoại k ở đây(lúc đó mẹ mình về quê) thì nói nó gđ nhờ tao chăm thì t chăm cho.Ch nói lại với mình. Mình hỏi lại: là mẹ con mà đẻ phải nhờ thì mẹ mới chăm thì e khôn nhờ. Đến ngày sinh do mình không đau bụng nên phải mổ. Chỉ có 2 vc cặm cụi đi đẻ ở bệnh viện huyện. Đẻ mổ mình nằm phòng cách ly suốt 2 ngày, con vừa mới sinh buổi trưa, buổi tối bà nội đến nhìn nó chê nó xấu. Mình và con nằm viện chỉ có chị gái mình chăm buổi tối, còn chồng thì chăm ban ngày. Nằm viện 4 ngày cty chồng tổ chức đi du lịch, vợ con nằm đó ch mình bỏ đi chơi nhờ mẹ chồng xuống chăm. Đi chăm con dâu mà chẳng giúp được gì, cháu đái ị cũng phải cố ngồi dậy thay, con khát sữa cũng phải đi rửa bình pha sữa cho con. Bà nội chỉ bế cháu đi tắm và đi mua cơm hộp cho mình ăn.
Ngày ra viện mẹ ch nói để mẹ đến bồng cháu về nhà trọ, lúc sau lại nói: mẹ mắc thằng cháu ngoại không đi được thôi thì 2 vc tự về phòng trọ. May sao chị gái mình thương e không ai chăm lại đó mình về chăm 1 tháng. Về ở nhà chị được cả tuần, mẹ ch tới thăm vứt cho 500k cho cháu rùi tuyệt không thấy mặt mũi đâu. Cháu đầy tháng cũng chẳng thấy ông bà nội nói bế cháu về nhà để ra mắt mọi người. Hơn tháng về lại phòng trọ, bố ch đến cùng chồng chở đồ về thì hôm đó bố mình dọn về nhà mới không có ở đó.Hai ông thông gia không gặp nhau. Khi về phòng trọ ch mình để nhà cửa bẩn thỉu từ nhà cầu ra đến ngoài cửa, chồng mình làm đêm nên ngủ ngày mình nói lên giường nằm ngủ, chồng mình kêu là người bẩn lắm nằm giường vướng vào con. Mình để con nằm ngủ trên giường rồi bắt đầu dọn dẹp, Từ nhà vệ sinh đến chõ rửa chén. Lau bếp, rửa chén bát, giặt đồ, lau nhà tùm lum. Mình làm xong việc thì con mình dậy minh cho con ti thì mẹ chồng lên thấy ch mình nằm đất. Bà chửi mình là để chồng nằm đất không có cái gối cái chăn. Chửi bố mình bỏ đi đâu không tiếp bố chồng đến đón con cháu về. Mình chảng thèm nói lại coi như bà ấy đang nói nhảm. Đêm ch đi làm mình ở nhà với con, con khóc mà không bế lên cho bú được vì ban ngày mình nhúng nước nhiều quá tối 2 tay nhức không sao bế được con.
Mình ở chỗ trọ đó đến lúc con được 4 tháng mà ông bà nội đến thăm chưa quá 10 lần, lên thì ra điều giúp mình làm này làm kia. Nhưng mình đâu có cần, quần áo giạt rồi chỉ đem phơi thì ai chẳng làm được. Cơm nấu xong rồi thì ai cần bới cơm hộ.
Con mình được 3,5 tháng mình đi làm lại vì trong nhà không có tiền tiêu. Lúc đó mình gửi con cho nhỏ hàng xóm chăm hộ vì mình không muốn gửi cho ông bà nội, lúc sinh mình đã không nhờ thì việc chăm con mình cũng không nhờ luôn.
Con được 4 tháng thì mẹ mình ở quê vào, mình gửi con cho bme để đi làm. Bố chồng đi làm qua thấy nhà mình đóng cửa về nói với mẹ chồng. Tối đó mịnh địu con về một lúc sau mẹ chồng lên hỏi đi đâu. Mình không nói mình đi làm mà chỉ nói là chở con vào ông bà ngoại chơi. Bả tức lúc chồng mình về nhà đó, ông bả chửi chồng mình là không biết dạy vợ, không biết nói vợ bế con về thăm ông bà nội.
Con hơn 4 tháng mình thuê trọ gần nhà ông bà ngoại để tiện việc gửi con. Mình dọn đi cũng chẳng có hứng mà thông báo cho mẹ chồng biết, vì bả có quan tâm đâu mà nói chi cho nhọc.
Mình ở gần ông bà ngoại đến nay con mình đã được hơn 9 tháng rồi. Hôm 29 tết bme chồng nói ch mình chở vợ con về ăn tất niên, nhưng con mình bé lại yếu nên mình nói ch về ăn cơm còn tối chở con về chơi sau. Ch mình không chịu bắt phải về cùng, thế là con đang ngủ ch mình đánh thức con dậy cho uống sữa để chở đị. Minh đi tắm và về nhà thay đồ, khi qua nhà bme hỏi ch đầu thì bme nói ch mình chở con đi rồi, lại hỏi mình là không gọi ah.