:Rose: Chồng giận dỗi, nằm chổng mông quay lưng vào vợ... Tối nay chồng giận vợ nên làm mặt xấu, ngầu nghịt chẳng thèm nói với vợ câu nào. Thì đây... vợ cũng chẳng thèm nói chuyện với chồng nữa, cũng chẳng thèm giỗ dành chồng như mọi lần nữa... Vợ sẽ ngồi đây kể tội chồng, để lúc nào đó vào đây mà đọc được những dòng này thì chồng sẽ hối hận vì đã làm vợ buồn bã như thế nào chồng ạ...
1- Chồng rất bướng bỉnh và láu cá...!:Smug:
:Rose:Chồng béo phúng phính, béo trũm béo trĩm... nhưng kỳ thực là chồng chưa bao giờ khoẻ mạnh. Hơi một tí là chồng xổ mũi, hắt hơi, dị ứng... hơi thay đổi thời tiết một tí là chồng sốt hầm hập, rồi đau đầu, đau bụng, đau chân... Lúc ngủ thì chồng toàn đổ mồ hôi trộm, ướt đầm cả lưng, vợ cứ fải dùng khăn bông thấm cho chồng khỏi lạnh, rồi vỗ về cho chồng những lúc chồng giật mình... Chồng biết vì sao mà lúc nào vợ cũng phải để mắt đến chồng như thế không? Vì chồng ốm thì vợ xót... nhưng chồng thì lúc nào cũng tỏ ra “hoành tráng”, và càng hoành tráng thì chồng càng ko cần để ý đến những lo lắng của vợ... Chồng đã hứa là sẽ ko hút thuốc lá nữa, chồng ngoan ngoãn đưa bao thuốc tận tay cho vợ giữ, vậy mà vợ đã cất trong túi xách tay của vợ rồi, mà chồng vẫn lén lút lôi ra hút được, rồi lại để ngay ngắn vào chỗ cũ như kiểu vô can vậy... mà chồng có biết là cái miệng của chồng mà hút một điếu thuốc thì có ăn bao nhiêu kẹo cao su vợ cũng fát hiện ra ko? Đây là tội láu cá...!
:Rose:Rồi thì chồng khăng khăng ko cho vợ dùng cái cốc vợ vẫn dùng, vì sao à... vì nó là cái cốc mà một man khác tặng vợ... Nó chỉ là cái cốc thôi mà, và tiện thì vợ dùng... thế mà chồng giận, chồng giấu cái cốc chồng tặng vợ đi rồi bảo “chồng vứt đi rồi, vợ cứ dùng cái cốc người ta tặng đi - từ nay vợ làm gì, dùng cốc nào, chồng cũng ko quan tâm nữa”... Dù vợ có năn nỉ phân tích thế nào chồng cũng ko chịu... Chồng bướng bỉnh và trẻ con thế đấy...!
Vợ yêu chồng, vì chồng luôn biết cách quan tâm chăm chút vợ... từ việc cái túi của vợ hỏng khoá chồng cũng nhanh nhẹn đem đi ra tận Hà Trung để sửa, chẳng cần vợ nhờ vả ỉ ôi... Sáng nào khi đi làm chồng cũng nhắn tin thương yêu cho vợ, chúc vợ một ngày tốt lành... Chồng đáng yêu đấy chứ... nhưng cái tính bướng bỉnh và hung hăng hiếu thắng của chồng thì vợ ghét, ghét ko chịu nổi!!!...:Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Yêu quá cơ :RaisedEye
Đúng là vô...
_Hãy cố gắng dành thời gian cho vợ cho con nhiều hơn
_Hãy cố gắng bỏ đi nhậu ,bù khú với bạn bè đi .
_Hãy cùng...
mebong123 uiiii, mọi chiện rùi cũng wa thuii,...
Sorry chủ thớt nhé vì đã lạc vào đây
Ko phải là cải lương... mà là kực kỳ cải lương...:5:
Vậy em nói lun cho nó vzuông... là đây...