Em xin rào trước là chuyện của em là chuyện ba người, sẽ khiến những anh chị ưa truyền thống hơi khó chịu một chút, anh chị cân nhắc trước khi đọc.
Em năm nay 25 tuổi, có công việc em yêu và cuộc sống thoải mái. Em nhớ 4 năm về trước em cũng đã chạy lên wtt kêu la ầm ĩ vì không có bạn trai, buồn cười ghê vì bây giờ em lại lên đây hỏi anh chị về hai chàng trai. Vì vài lí do em phải dùng một account mới toanh để viết chuyện của em.
Em với bạn đầu tiên đã đi với nhau được một khoảng thời gian khá dài. Em yêu bạn vì bạn rất giản dị, chân thành, tính tình ...lành, nói gì cũng hay cười hề hề rồi gãi đầu, rất dễ thương. Bạn làm nhà nước, khá chịu khó, ham chơi game và cũng chơi khá giỏi, bạn biết làm việc nhà và cũng sẵn sàng chia sẻ việc cùng em. Tụi em từng sống thử 3 tháng và em cũng đã từng... có bầu. Tuy nhiên em không biết và vẫn làm việc hơi quá sức, sau đó dù đã đi nghỉ dưỡng nhưng cũng không giữ được. Tụi em cũng đã từng tính về chung nhà nhưng em tìm cách lùi lại vì chưa sẵn sàng. Bạn tựu lại những đặc điểm của một người chồng mà khá nhiều chị em mong muốn. Bạn cũng rất đẹp trai, cao to trắng trẻo, nếu có con chắc chắn sẽ rất đẹp, hihi. Bạn cũng sex khá tuyệt, nhưng không hiểu sao em mất dần hứng thú (trước khi gặp bạn thứ hai). Lấy bạn, em sẽ có một cuộc sống ổn định mà con gái hay hướng tới, túc tắc làm việc, và nghỉ ngơi.
Em biết bạn thứ 2 qua mạng. Tụi em mới quen nhau được một thời gian ngắn. Bạn ấy là người rất khó diễn tả, và em gần như không thẻ nắm trong tay. Nói bạn ấy bình thường thì rất bình thường, mà đặc biệt thì cũng rất đặc biệt. Suy nghĩ của bạn khá tây, hiện đại. Bạn là người sống với lời nói của mình, và ít care đến xung quanh. Đặc biệt là bạn giỏi văn, haha. Nhưng em cảm nhận được cái thật lòng qua những câu chữ, những hành động của bạn cho nên em xiêu, dù trước đó chỉ thích anh nào đẹp trai mới được. Tính cách của em khá tiêu cực, trong khi đó bạn tích cực và chủ động. Em cảm giác bạn ấy biết mình nên làm gì với cuộc sống của bạn, và chủ động nắm bắt nó, nếu bạn ấy muốn. Bạn biết cách care tới suy nghĩ của em và thể hiện tình yêu rất nồng nhiệt, gần như sống hết mình với nó. Bạn xuất hiện khiến em suy nghĩ lại về cái gọi là quan tâm, chăm sóc. Có điều bản thân em lo sợ rằng chỉ vì cái mới cho nên em mới bị thu hút như vậy, và rằng có thể bạn ấy còn con người nào khác ngoài thứ mà bạn show ra.
Bạn đầu tiên khi biết chuyện thì tìm cách tránh xa em vì lo sợ không thể handle nổi và bạn cảm thấy bị phản bội. Bạn thứ hai lúc biết về bạn trai lâu năm của em thì tìm mọi cách để giành em lại. Em thừa nhận cảm xúc thời hiện tại của em có nghiêng về bạn thứ hai, tuy nhiên lí trí của em cố níu em lại, vì thực tế nếu em chọn bạn ấy, em sẽ phải hy sinh gần như toàn bộ cuộc sống hiện tại của em, bao gồm phần lớn là kết nối công việc của em ở đây. Cho dù bạn ấy có đảm bảo thế nào, em vẫn cảm thấy không dám thực hiện bước nhảy đó.
Em trình bày hơi lủng củng vì dòng suy nghĩ của em không được liền mạch. Em hy vọng có anh chị nào đó ở đây hiểu em qua câu chuyện, em rất cần lời khuyên từ anh chị, em cảm ơn nhiều lắm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1