Em có bạn trai được 3 năm, 2 đứa đi đâu cũng có nhau, gần như chi xa nhau khi đi ngủ. Anh là 1 người có tính tình hiền lành, tuy nhiên khuyết điểm lớn nhất đó chính là con người không có lập trường, và khá trẻ con. Mình là một cô gái theo mọi người nhận xét có cá tính mạnh, và em thì cảm thấy em khá khó, nhưng không phải lúc nào cũng khó.Em biết lo lắng, và suy nghĩ cho người khác. Còn anh, anh rất tốt, nhưng anh ít tiếp xúc với xã hội, anh kể, từ lúc nhỏ tới lớn chỉ chơi và quay quần ở nhà, không có đi đâu chơi xa nhà ngoại trừ đi thăm người thân. Nhà anh thì gia đình có 3 đứa con trai, theo anh nhận xét thì đứa nào cũng nghe lời mẹ, và ko có ăn chơi đua đòi. Có lẽ vì điều đó mà mới có chuyện xảy ra. Hôm qua, 2 đứa cãi nhau, mình thì hay nóng tính, cứ hễ có chuyện mình cảm thấy không được thoải mái. Anh bảo, gia đình anh thích người con dâu đảm đang, biết quan tâm người khác. Ok mình cảm thấy chuyện đó không quan trọng với mình, vì mình nghĩ cô gái nào cũng vậy. Và anh nói :" Nếu với tính tình bây giờ của bạn, thì khó làm dâu ở nhà tui, mặc dù tui chấp nhận nhưng gia đình tui sẽ không chấp nhận bạn!" ( 2 đứa lúc nào cũng xưng là bạn, vì mình thì thích sự khác biệt khi yêu giữa các cặp đôi, đôi lúc cũng xưng anh em, nhưng thấy sến :3 )1. Câu nói đó khiến em đau nhói, 2 đứa yêu nhau khá lâu, 3 năm cũng ko phải ít, vậy mà anh ko tin em có thể bước vào ngôi nhà có "gia đình" của anh. Em cảm thấy bị xúc phạm, yêu nhau lâu nhưng chẳng hiểu nhau. Em thử lòng anh bằng câu hỏi " Nếu tui muốn lấy bạn làm chồng, nhưng gia đình bạn lại không thích tui làm con dâu , thì bạn phải trả lời như thế nào? " Mình chỉ cần đáp án, và không cần giải thích, Mình cho anh 1 tuần, 1 ngày hoặc thậm chí anh có thể trả lời ngay lúc này, anh nói mà chẳng cần đến 1 phút "tui sẽ chọn gia đình", vì trong giai đoạn này anh sẽ nghe theo gia đình ..abc..def, và con nói rằng sau này cũng chưa quyết định được.. Mình chỉ cần anh trả lời sẽ cưới mình làm vợ, như vậy mình sẽ an phận là 1 cô dâu tốt, còn khi anh nói anh theo gia đình , chẳng khác nào anh, và gia đình anh xa lạ với mình. Và là người lạ .Từ đó, em đã quyết định chia tay, vì câu nói đó (không chút do dư của anh) . Chỉ vì gia đình mà anh bỏ mình.
Mọi người có thấy em đã hơi nóng vội trong việc quyết định con đường của mình và bạn trai không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thằng đàn ông nào mà bảo chọn em gái thay vì gđ là câi thg vứt đi, gd bố mẹ nuôi nó bn năm, chăc tầm hơn...
Mình nghĩ rất vớ vẩn khi bắt ai đó chọn người yêu (có thể là vợ tương lai) với mẹ đẻ hay...
chả có gì ấm ức, nó ko chọn m...