Em có vấn đề cần a/c tư vấn, hiện tại e bế tắc quá rồi....
Hiện tại e có 2 người đang tán mà thực ra em chỉ đổ 1.
Em năm nay 27 tuổi (cả tuổi mụ) bố mẹ em ép em lấy chồng dữ quá rồi
Người con trai đầu tiên sn 90, bằng tuổi e, cù lần, ko biết tán, ko biết cách nói chuyện và em cố mãi, cũng cố gắng lắm mà dường như ko có điểm chung ạ. Em biết ng đó cách đây 3 năm sau 1 lần đi ăn cỗ cưới, gọi là biết nhau và quen nhau chứ ko có gì hơn cả, hơn 1 năm nay mới đặt mối quan hệ tán tỉnh, bạn ý tán nhưng dường như e ko đổ được, ko hiểu sao ý, nó thuộc về phạm trù cảm xúc, e cũng ko hiểu nổi. Lần đầu tiên gặp nhau, đã cho e leo cây ở bến xe bus gần 1 tiếng đồng hồ, gọi điện, nt ko trả lời. Cú thật. Đi uống nước thì toàn bị mẹ kiểm soát gọi về, đang ở đâu? Đang đi chơi đâu? Gọi tới tấp vài cuộc ý :((((. Run rủi thế nào mà chú rể (ck của cô) nhà e vs bố bạn ý lại cùng hội đồng ngũ, thế là gán ghép cho nhau. Thế là 2 gia đình cứ thúc thúc... Kiểu là ngoan ngoãn, hiền lành, nhà cơ bản, ông bà còn khoẻ mạnh. Bố mẹ bảo là thôi cứ cho nó tìm hiểu, làm gái thì cho ng ta tán. Ok, thì tán, thế là các cụ nhà nó sắp xếp xuống nhà e nói chuyện. Bố mẹ e ưng nó lắm, coi là con rể rồi. Ghét thế. E ko thích, và mặt lúc nào cũng sưng lên. Nó biết bố mẹ e quý nó và nó cứ xuống nhà e tì tì mà xuống ko báo trước, ngồi thù lù trong nhà, có lần e còn ko có nhà mà vẫn vào chơi như thường. Nhiều lúc thấy ko được tôn trọng nhau. Con trai gì mà hay than, mệt, mỏi, áp lực, ko biết trụ được đên bao giờ, đã thế máu ghen cứ gọi là điên loạn. Blabla... Hôm 14/2 tặng socola e, lại còn bảo là đi mua muộn quá, hết socola, chỉ còn 2 hộp còn lại là 1 hộp 90k và 1 hộp 250k, ko biết là như thế nào, bảo e mở ra, hoá ra là socola đồng xu. Nó bảo xin lỗi rồi mang hộp socola đó về cho cháu. Đúng là lần đầu nhận quà 14/2 từ bạn ý, cả đời ko bao h quên....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái gì mãnh liệt quá đều không tốt.
Cái bạn cần làm là tìm hiểu và cố gắng tin và được...
Là sao hả bạn No_Yes? Mình ko hiểu câu nói của bạn lắm. Có nhiều...