Không phải truyện của mình mà là truyện của chị làm cùng với mình khiến m cảm thấy bức xức quá.


Truyện làn thế này, c làm cùng m năm nay mới chỉ 31 hồi mình ngỉ sinh thì có người về làm thay, k may người này lại là người đong đưa bồ bịch với hết người này người nọ, ngay cả sếp của m cũng bị vào tròng. Chị này rất biết cách lấy lòng người khac, nào là mua quà sn, rủ đi ăn uống, nói chung các kiểu là quan tâm chăm sóc. Mục đích là lợi dụng chị N để mồi chài sếp m. Vốn cũng k phải việc của mình nên m chả quan tâm làm gì, ai dè sau khi m đi làm phát hiện chị N làm cùng lại có bồ( mà chị này vô cùng hiền lành, thật thà. 1 chồng làm tháng mười mấy triệu tiền lương và 2 cu con zai kháu khỉnh) và bất ngỡ cái gã bồ của c lại là 1 kẻ cũng gọi là có tí chức quyền) . Sau khi biết m can ngăn, nói nhiều, thế nhưng bà L( người thay m khi m nghỉ đẻ) cứ sắp xếp gọi để chị N và ng kia gặp nhau, lại còn làm cùng cty nữa chứ. Kể cả thân đến đâu thì m cũng chỉ nói đc đến lần t3 là thôi, nói mãi sao đc.


Đỉnh điểm của việc này có khi là vào hôm sn 31t của chị N. M bận làm k tham gia cùng đc mà chỉ có bà L+ mấy người đều là nữ và tất nhiên bà L âm thầm sắp xếp gã kia đi cùng, chị N bị bà L ép bảo c mời mọi người rồi e k đi chị biết làm tn( vì lúc này chị N thân với L nhất). Ăn uống xong gã kia bỏ về trc, trc khi về bắt tay mọi người bảo a coi tất cả mọi ng ai cũng như nhau cũng là e gái cả, hắn bước về cái chị N nc mắt cứ thế chảy, khóc đòi về, khi về đòi ra cầu,đòi nhảy xuống . Mọi ng đi cùng can ngăn. Cứ ngỡ uống vào say thì nói thế. Sáng hôm sau c N k đi làm, tối về chồng k thấy, tiền và tất cả mọi thứ để lại, nhắn tin cho bà L hỏi chị có sợ chết không. K ai ngờ rằng chị N lại có thể dám bỏ lại tất cả nhảy cầu , bỏ lại 2 đứa con thơ.....