Một cô gái khi yêu thường ngu ngốc và Sue cũng k nằm ngoài số đó. Khi Sue yêu ai,người đó sẽ có tất cả: thời gian,tiền bạc,sự wan tâm,nhung nhớ và tình yêu của Sue. Sue từng có vài mối tình thoáng qua,trẻ con và trong sáng. Sue nhớ mãi tình đầu của mình,a là người con trai bản lĩnh,chính trực nhưng khó tiếp cận. Sue yêu a và thần tượng a,nhưng thế giới nội tâm của a không luôn mở cho Sue bước vào;tình yêu chết vì Sue k hiểu được a. Chỉ biết a yêu Sue thật lòng,và Sue tin điều đó.
Rất lâu sau,một vài người thoáng wa,nắm tay,ôm nhẹ,hôn khẽ ... và tan biến. Sue k yêu họ!
Và rồi Sue gặp anh,a yêu Sue từ cái nhìn đầu tiên;và hơn nửa năm sau Sue mới đáp lại chân tình đó. Yêu a,Sue thay đổi nhiều,Sue_haycuoi trở nên trầm tư hơn,sâu sắc hơn nhưng nhiều phiền muộn. Anh yêu Sue chân thành,tất cả tình yêu và sự wan tâm a dành hết cho Sue. Sue cũng vậy,yêu a,Sue ngu muội và cho đi tất cả,cả con người Sue. Yêu anh,Sue hạnh phúc nhiều mà khóc cũng k ít. Yêu a,Sue tìm được nười thấu hiểu wan tâm,nhưng k nhìn được tương lai của hai đứa. A và Sue bằng tuổi,lại sinh ra ở hai miền Nam-Bắc. Anh là trưởng nam của một dòng họ,anh bị ràng buộc bới nguồn gốc,trách nhiệm,a k có quyền quyết định tương lai mình.
Sue sắp phải xa anh rồi. A về Bắc lập nghiệp,về với đại gia đình của anh. Sue ở lại SG. Sue sợ lắm,chơi vơi lắm ... !!!