Chào các anh các chị. Em đã chia tay bạn trai em vì anh ấy không có chí cầu tiến và lệ thuộc vào gia đình. Em thì muốn tự lập không phụ thuộc vào ai hết em mới tốt nghiệp ra trường rm sẽ đi học nữa hoặc kiếm việc làm nhà em quen biết em xin việc dễ lắm. Con bạn trai em nhà kinh tế khá giả tiếp gia đình buôn bán. Không chịu kiếm 1 việc làm mà cứ tiếp nhà em thì không cần nhà quá giàu chỉ cần có một người ban trai công việc ổn định biết sông tự lập. Và chúng em đã chia tay nhau rồi đường ai nấy đi. Chúng em quen nhau từ năm 2007 đến giờ em còn yêu anh ấy nhưng không chấp nhận 1 người đàn ông vô dụng được. Chào các chị