Các chị em góp ý với mình nhé, mình cứ bị chồng nói mình là người thích xoi mói và nhỏ nhen. Tức lắm nhưng không biết nói sao, cũng không biết có phải mình xấu tính như vậy không nữa...




Trước đây chồng mình và cô ấy (người yêu cũ của anh ) quen nhau 3 năm rất sâu đậm, cũng đã có chuyện ăn ngủ với nhau nhiều, sau đó cô ấy vào sài gòn học thêm và chia tay với anh khi cô ấy quen với người mới, người mới của cô ấy giàu hơn, lại làm giám đốc cty riêng, thời gian đó anh rất đau khổ và mình là người đã an ủi, quan tâm anh lúc đó, sau đó hơn 2 năm thì mình và anh chính thức yêu nhau. Thời gian sau này mình mới biết anh và cô ấy vẫn liên lạc với nhau, mình nói thì anh trả lời là anh chỉ xem cô ấy như em gái nhưng mình nói thẳng với anh là mình không tin, làm gì có chuyện xem người yêu cũ như em gái ??? Anh hứa là sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, mình cũng bỏ qua mặc dù mình biết 2 người vẫn còn llac nhưng hạn chế hơn trước.



1 thời gian sau thì anh lại nói với mình là cô ấy muốn anh chở mình đi uống cà phê với cô ấy và cả người mới của cô ấy, ??? Anh cũng đã đồng ý và kêu mình đi, lúc đó mình nổi khùng lên nói anh có muốn gặp bồ cũ thì cứ việc đi, còn em thì em không đi. nếu muốn thì anh phải hỏi xem em có đồng ý không chứ không phải người ta nói anh đồng ý rồi bắt em đi là em không đi.



Gần tới ngày cưới anh hỏi mình có nên mời cô ấy không, mình trả lời là mình không thích, và không muốn cô ấy trong đám cưới của mình, lúc đó anh im lặng. Sau đó mấy ngày anh lại nói là để anh mời cố ấy nhé!


Mình lại nổi khùng lên la um sùm: Tại sao em đã nói không thích mà anh cứ phải làm, mà tại sao lại cứ phải mời cô ấy mới được??? Anh ấy nói là vì cô ấy gọi điện nói muốn dự đám cưới của anh, và anh cũng đã nói là em không thích nhưng cô ấy cứ năn nỉ mãi nên anh đã đồng ý rồi...



Mình nói là nếu anh không thể quên được cô ấy thì dừng đám cưới lại, em sẽ về nói chuyện với người lớn, vì những gì cô ấy mà nói thì anh đều đồng ý hết có nghĩa với anh cô ấy quan trọng hơn em rất nhiều.



Mình nói mình sẽ về nói với nhà mình hủy đám cưới, anh cứ nói với nhà anh như vậy đi,.... Sau đó anh năn nỉ mình rất nhiều và đám cưới vẫn diễn ra, anh không dám mời cô ấy dự nữa, được mấy ngày sau thì mình biết anh đi uống cà phê với cô ấy mà dấu không cho mình biết, qua 1 người bạn mình phát hiện ra.



Mình giận quá không nói chuyện với anh thì bị nói là người nhỏ nhen, ghen bậy bạ.....thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác....



bây giờ mình phải làm sao đây ???