Chào cả nhà ạ, thực ra em cũng là thành viên được 1 năm rồi, nhưng tâm sự chuyện của mình nên em lập nick mới, em có chuyện này muốn chia sẻ và hi vọng được anh chị cho ít cm để em có thể tự tin hơn đi tìm “chiếc dép” còn thất lạc đâu đó trên nhân gian này.
Em tuổi ất sửu, chẳng biết tuổi này lận đận những gì, chứ em thấy số em lận đận lắm. công danh thì cũng mờ mịt mà tình duyên thì cũng mịt mờL. Trước khi nói về mong ước của “chiếc dép” cần tìm thì em xin nói qua về em. Em cũng là đứa con gái bình thường về ngoại hình, cao và gầy:( 1m65-50 ( cách ăn mặc khá kín cổng cao tường, đơn giản, không màu mè sành điệu, son phấn thì càng hiếm- cái này là bản tính rồi ạ). hiện đang sống cùng gia đình tại 1 căn hộ tập thể nhỏ, và đi làm cho 1 công ty tư nhân, giữa năm thì học song cái bằng cao đẳng, đấy là về hoàn cảnh, còn tính cách thì em cũng là đứa ít nói, thích nghe hơn, nên người thì bảo mờ nhạt, người thì bảo sâu xắc!!! em cũng chẳng mong muốn “ chiếc dép” phải là thương hiệu gì to tác, chỉ cần bạn đó công việc ổn ổn, có khả năng lo cho con cái sau này, còn thân em với bản tính tằn tiện thì có thể lo được cho bản thân với đồng lương ít ỏi, tính em cũng không thích phụ thuộc( cái này là hoàn cảnh mà nên), đi chơi ko nhất thiết bạn trai phải chi tất, mong ước nữa là bạn ý sống với gia đình tại Hà Nội I vì gia đình em cũng neo người nên không muốn con gái lấy chồng xa. Còn ngoại hình thì cũng chỉ cần ở mức bình thường thôi, tính tình thì em nghĩ có thể tìm hiểu dần dần. em không biết liệu thế có phải là tham lam quá không và phải chăng những bạn đấy mong muốn các em trẻ và những bạn tài năng hơn? mà em tìm mãi không thấy. hic mà chuyện tâm linh em cũng không rõ lắm, nhưng những bạn em thấy ổn ổn thì lại không được, còn những bạn em thấy chỉ làm bạn thì họ lại muốn tiến xa hơn!
Anh, chị hay các bạn, các em có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với. năm nay em mà xuất được em ăn chay cả thángO:-). A-di-đà-phật
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hì hì đó chỉ là mong muốn của lý trí thôi,...
mình thì 24 mơí gọi là có ng đê...
Em thấy thực ra chuyện lấy chồng...