Chả là hôm trước em với hắn về quê em chơi, tiện thể ghé qua nhà em chào hỏi bố mẹ em. Đây là lần đầu tiên hắn ra mắt bố mẹ em và bố mẹ em cũng lần đầu tiên biết mặt hắn. Nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái, không có chuyện gì xảy ra.


Nhưng mà lúc lên Hà Nội rồi, mẹ em có gọi điện cho em tỏ ý không ủng hộ em và hắn yêu nhau, chỉ chơi bạn bè thì được. Lý do là hắn quá gầy gò, không đẹp trai, lại còn chưa có sự nghiệp gì, hắn vẫn đang đi học.


Hắn năm nay gần 30 tuổi nhưng trước đó đã đi làm 7 năm rồi, giờ học thêm cái bằng quốc tế nên chắc phải mất thêm 2,3 năm nữa. Vì thời gian học rất bận nên không đi làm gì cả.


Em năm nay mới ra trường, vừa đi làm xong. Mẹ em bảo em còn nhiều lựa chọn, nên cân nhắc suy nghĩ, nhưng ý mẹ là mẹ không đồng ý, mẹ không thích :"(


Em thì nghĩ là em chắc phải 2 năm nữa mới tính chuyện hôn nhân, và giờ chưa phải lúc để đánh giá này nọ. Dù sao em vẫn yêu hắn và muốn gắn bó. Vẻ ngoài và sự nghiệp là những thứ có thể thay đổi được, cố gắng được, nhưng bản tính còn người thì không thể thay đổi. Em với hắn hợp nhau, hiểu nhau, ở cạnh nhau nói chung là vui vẻ và thoải mái. Tìm được người hợp và hiểu mình bây giờ khó lắm.


Nhưng điều em khó nghĩ bây giờ là mẹ em, sợ mẹ em can thiệp vào chuyện của 2 đứa. Các mẹ, các chị, các bạn có cách nào cải thiện tình hình giúp em không ?


Thanks mọi người trước!