Em với ny yêu nhau chưa lâu. Tính em thì khi nào bàn chuyện cưới xin mới muốn qua lại 2 nhà :(( nhưng vì 1 chuyện bất khả kháng nên em đã sang nhà any chơi rồi. chắc tại mấy lần anh ấy đến chỗ em chơi rồi qua đêm k về khiến bố mẹ anh ý k ưng lắm :(( 


mẹ anh ý muốn em về chơi nhiều hơn, như ny em bảo thì là muốn em thân thiết với gđ anh í hơn. 

em thấy chưa chắc là 2 đứa sẽ tính đến chuyện cưới xin. Em muốn yêu chỉ là yêu thôi, chứ mọi chuyện nhanh thế này em k phản ứng kịp. Có lần em vì lúng túng nên làm mất điểm trong mắt bố mẹ anh ý rồi :((

bây giờ em phải làm thế nào ạ.