Em và anh biết nhau qua 1 ng bạn khi đi chơi chung.. Nhưng sau đó k găp lại người bạn thì e cũng k gặp a !


Sau 1 tgian khá lâu. A add face em thì 1tjan sau e mới accept !


Em và anh nc như ng bạn bình thuog . Sau đó đi uống cf.. E tư vấn cho a mua quà cho bạn gái 14-2 này kia ^^ sau đó tui em rủ nhau đi ăn trua, thường xuyên đi ăn sáng cùng! Sau đó a nói thíc em nhiều mặc dù đang có bạn gái, anh nói thic e kể tù lần đầu gặp nhưng do k găp lai ...tjan sắp đến 14-2 nên quen vội vàng cho đỡ buồn. Bọn e giữ mối quan hệ dến khi anh và người yêu đi Thái và anh phát hiện cô ấy cũng có người khác thì ctay . Anh chính thức quen em, nhưng vẫn còn nhiều thứ giải thich vs giải quyết với cô kia! Em k hiểu tại sao a nói a k có tình cảm voi người đó nhưng vẫn tức và khó chịu khi cô ấy có ng khác.. Do ích kỷ hay là gì. Đến hôm nay e nt thì anh gọi lại anh bảo sáng h anh đi giải quyết chuyện này: bạn trai cô kia chụp hình 2 người ngủ chung voi nhau gửi qua cho bạn trai em. Bạn trai em tức nên lái xe qua nhà cô kia từ 6h sáng. Và ngồi trong xe canh bên ngoài . Đợi btrai cô kia ra thì lủi xe vào rồi cán nát đầu xe rồi mới đi . 1 lúc cô kia gọi anh vô nhà nói chuyện sao anh làm vậy ...( e chỉ nghe kể lại như thế )


Đến giờ e chẳng hiểu tại sao anh làm vậy ! Anh tức hay vì còn yêu cô kia ( trong khi anh nói k có tình cảm với người đó) em lại đang ở quê 2 tuần k gặp anh . E chẳng thể biết anh trên đó làm gì . Anh vào nhà cô ấy nc gì mà từ 8h sáng cho đến 11h mới về ? Cãi nhau hay sao ? Ctay rồi thì thôi tại sao phải làm vậy ?


Em cảm thấy chán nản khi anh cứ qua lại voi ng cũ như thế . Em có nên tiếp tục quen anh k?