Em năm nay 23 tuổi, người yêu em 26 tuổi. Chúng em học chung lớp đại học,yêu nhau đã hơn 4 năm rồi ( em học đại học hệ 5 năm).bạn bè và gia đình ai cũng nói anh là người đàng hoàng,đáng tin tưởng.Em đã từng cảm thấy may mắn vì gặp được người yêu hiền lành và tốt tính, thế nhưng có lẽ do yêu nhau lâu, lại ở gần nên càng ngày mình càng thấy anh ấy cư xử có phần thô lỗ, cộc cằn.Tần suất cãi nhau ngày một nhiều, và mỗi lần bất đồng quan điểm cả 2 đều cố tìm mọi cách sát phạt nhau, ném về phía nhau những lời khó nghe nhất có thể.Ví như lần 2 người đi du lịch, vì em chụp hình không chuẩn, hình bị mờ, rồi hôm sau em lại quên sạc pin máy ảnh.thế là anh ấy nói em vụng về, tệ hại....rồi 2 người cãi nhau, anh ấy đòi chở em ra bến xe cho em đi xe đò về nhà ( trong khi anh thừa biết em say xe đò kinh khủng), anh nói như vậy là hết trách nhiệm với em rồi,em quá quắt, đã sai không chịu nhận, còn cãi lại, hung dữ, ghê gớm...Em khóc hết nước mắt (em biết mình sai), nói anh chở em thêm 100km nữa, qua đèo rồi em đi xe đò về, chứ qua đèo em say xe chịu không nổi.Anh chở em đến Nha Trang rồi nói chúng ta sẽ tiếp tục chuyến du lịch, chuyện cũ bỏ qua hết đi.Lúc đó em đồng ý (giờ nghĩ lại sao thấy mình dễ dãi và luỵ tình quá).Anh hứa sẽ không cư xử như vậy nữa.Chuyện đó cách đây nữa năm rồi.Đỉnh điểm là vừa rồi lớp đại học tổ chức liên hoan cuối khoá,chuẩn bị ra trường.Lúc xem lại hình chụp em có nói một bạn " sao nhìn giống mấy bà sồn sồn quá".Anh đùng đùng chỉ vào tấm hình em và bạn đó chụp chung nói " nhìn kỹ đi mình thì xấu hoắc, người ta xinh như thế mà lại nói người ta như vậy".Em giận lắm,em nói vậy cũng sai vì không nên nói xấu bạn bè như vậy, nhưng em thấy sao nói vậy, chỉ là chia sẻ quan điểm chứ không có ý bôi nhọ ai, hơn nữa anh lại vì một người xa lạ mà dằn mặt người yêu như vậy là không được.Anh lại nói là em hung dữ, người ta không làm gì mình mà lại nói vậy là không được.Anh nói là để em biết vị trí của mình ở đâu chứ không có ý làm tổn thương em. Chúng em cãi nhau, tối đó anh xin lỗi, anh nói cả 2 đều sai rồi, thôi bỏ qua đi, những chuyện nhỏ nhặt em đừng nặng lòng.Em làm lành nhưng trong lòng còn ấm ức lắm.Thế rồi ngày hôm sau anh đến phòng trọ em chơi.Trong lúc anh đang ngủ trưa,thì em đi làm thêm( anh làm thêm ca tối).Em để chìa khoá dưới cửa nhưng quên nói với anh, đến lúc anh đi về anh lấy ổ khoá khác để khoá cửa ( ổ khoá dự bị nhưng em không cầm chìa dự bị).Em về đã la anh là ẩu, khoá cửa thì phải tìm hiểu xem em có chìa khoá không chứ? anh nói là anh không mang theo điện thoại, hơn nữa bữa trước anh thấy em bỏ chìa khoá dự bị vào túi rồi, không nghĩ hôm đó em lại không mang theo.Nếu chuyện chỉ có vậy thì đã không có gì.Anh im lặng một hồi rồi nói " Em tởm quá, người phụ nữ mà tởm vậy là không được, em quá hung dữ".Tởm ở đây là " tởm lợm" từ mà trên mạng hay dùng ( anh bị nhiễm từ đó, chuyện gì không vừa ý anh đều nói như vậy).Em đã nhiều lần góp ý nói anh đừng nói tởm này tởm kia dễ gây hiểu lầm nhưng anh không bỏ được.Em điên tiết quá nói chia tay đi,không có ai lại nói với người yêu mình như vậy cả.Đã 3 ngày rồi không ai liên lạc với ai hết.Em cảm thấy anh không tôn trọng em, lòi giải thích lẽ nào khó nói hơn lời sát phạt nhau sao? Em biết giờ chỉ cần muốn làm lành, sẽ lại yêu nhau như xưa.nhưng thật lòng em thấy cả 2 còn quá trẻ con và không hợp nhau chút nào.em nên quyết định thế nào đây? Em thấy lo sợ khi sau này sống với người thiếu tôn trọng mình như vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tập viết lại đi, ngon lành rồi viết cái cv cẩn thận,...