Em năm nay 26 tuổi. Em đang rất khó để vươt qua những chuyện này. Mong các anh chị giúp đỡ.
Bạn gái em năm nay 24 tuổi đang đi làm hợp đồng tại 1 cơ quan ở huyện. Bọn em đã yêu nhau gần 4 năm rồi và trao cho nhau tất cả khi mới yêu. 2 gia đình đã gặp mặt và mọi người đều đồng ý. Nhưng hôm 2.9 cô ấy gọi em sang và trc mặt bố mẹ cô ấy nói dừng lại. Lý do là không hợp nhau và em không quan tâm tới cô ấy.
Cô ấy là người ít nói rất ít khi chia sẻ trong cuộc sống. Bọn em tính cách và suy nghĩ và cũng không thực sư hợp nhau cho lắm. Em và cô ấy đã đi làm. Em làm ngành nội thất. Cuộc sống của em thiếu thốn từ nhỏ. Nên khi ra trường em rất quyết tâm làm việc. Bon em trc đó đã xác định nên em đã quyết tâm sửa lại nhà cửa và chuyển công việc về quê trong năm nay. Nhưng do tính chất công việc nên trc đây 1 tháng em đã ra ngoài HN làm. công nhân thui ạ. Trc đó em làm quản lý.
Trc ngày 2 gd gặp mặt nhau trong năm nay thì có lẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng từ khi đó bọn em rất hay cãi nhau. Suy nghĩ của em lớn hơn của cô ấy cô ấy cũng không thực sự thông cảm cho công việc của em. Không có thứ 7 CN. và rồi em nói với cô ấy dừng lại để suy nghĩ. Vì bọn em hay bất đông quan điểm.Nên từ đó tới nay khoảng hơn 3 tháng bọn em ít nói chuyện tầm 2 tuần bọn em mới đc gặp nhau. Có gặp nhau thì cũng chỉ ở nhà cô ấy thui.Thực ra em rất yêu cô ấy. Trong thời gian này cô ấy chịu rất nhiều áp lực từ công việc. Là lính thì bị sếp hành nhiều mà. Mà đơt công chức vừa rồi cô ấy cũng không vào đc. Công việc ở gia đình thì rất nhiều. sáng đưa em đi học trưa laiij cho em ăn cơm ở cơ quan. hết giờ làm về nhà lại bán hàng cơm nước đến 10h tối. Nên thời gian nt gọi điện là rất ít anh chị ạ. Trc đây khoảng 2 tuần em thấy tc của bọn em có vấn đề nên đã hỏi em có ng khác ah. Cô ấy bảo ừ. và chúc em hp. và bảo lấy nhau mà ko yêu nhau sẽ không sống cùng nhau đc lâu đâu. Hôm đó em định đi xe về quê khi 10h. Em về đc 1/3 dg thì cô ấy bảo em đùa. từ lúc đó em cảm giác bọn em sắp xa nhau. Em thấy cô ấy có áp lực từ cuộc sống quá nhiều nên đã nói chuyện với bố mẹ cô ấy. cuộc nói chuyện có em và bố mẹ cô ấy cũng đã giải tỏa cho ấy phần nào. Nhưng zùi hôm 2.9 vừa rôi cô ấy đã nói dừng lại
Hôm nay đã đc 3 hôm. với em nó là tận cùng nỗi đau. em rất yêu cô ấy và dg cô ấy muốn hàn gắn lại. hôm kia em cũng đã sang nhưng cô ấy đuổi em về. Em cũng đã nói để cô ấy suy nghĩ 1 tháng sau đó nói rõ với em. Em sẽ đi giải quyết hậu quả giữa 2 gd.
Em mong a chị cho em lời khuyên. Em nên níu kéo hay để cô ấy ra đi em cảm giác cô ấy đã mệt mỏi vì cs.