Mình mới chia tay người yêu được hơn tháng nay, thời gian đầu cũng hụt hẫng kinh khủng khiếp. Mất cả 1 tuần trời vật vã đau khổ (ăn tết cũng không ngon luôn), rồi mình tự thấy chả tội gì phải hành hạ bản thân thế, cứ ra ngoài và kiếm 1 chàng khác thôi ;;);;);;) Mình chăm chút lại bản thân xíu, và đặt luôn mục tiêu giảm cân (thực ra là giảm mỡ bụng :)):)):))) Mình vẫn đi học bình thường, nhưng không đi xe máy nữa mà sắm thêm giày đi bộ (vừa tập thể dục luôn). Hạn chế ăn đêm và thói quen ăn vô tội vạ, tự mua máy ép về ép nước rau quả uống để giảm cân. Và tèn ten bây giờ leo lên cân phát hiện giảm gần 2kg mà mới có gần tháng, cũng có vài anh ổn định hỏi han cơ mà cứ củ từ, làm giá chảnh xíu, với lại cũng chưa muốn có người mới ngay. Cứ độc thân vậy vài bữa đã để biết cảm giác được người khác quan tâm :D:D:D:D Chia tay thôi mà, sao phải xoắn, mấy người cứ tự hành hạ bản thân làm gì, phải tìm cách khiến cho hắn hối hận chứ, phải không mấy mẹ :x