mình và người yêu mình quen nhau cũng khá lâu, tình cảm của bọn mình rất nhiều. Bọn mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. dạo gần đây anh bận rộn với công việc, mình cũng thông cảm cho anh nhưng đột nhiên anh nói muốn chia tay, mình hỏi thì anh nói anh không biết anh bị làm sao, nhưng dạo này anh tập trung vào công việc quá nên thấy không còn tình cảm với mình nữa. mình sốc lắm :(((. dù anh nói chia tay với mình rồi nhưng anh vẫn gọi điện, quan tâm, lo lắng cho mình, anh nói mình rất quan trọng đối với anh mặc dù tình yêu của anh không còn. Liệu có phải anh ấy hết yêu mình thật không? Mình phải làm gì để tình yêu trong anh sống lại đây? :((. Mọi người cho mình ý kiến với!!