em và người yêu vừa chia tay được gần 2 tuần rồi.em đã khóc nhiều lắm,nhưng thật sự thấy bất lực vì anh ấy ở xa,em không thễ làm được gì T~T.Người yêu em di du học,bọn em yêu nhau được hơn 1 năm rồi..Vì xa nhau nên tỉng thoảng bọn em cũng cãi nhau,ct va quay lại mấy lần rồi,mà toàn em là người nói ct rồi cũng lại là em xin quay lại thôi. Đây là lần đầu người yêu em nói chia tay với em (em đã ép anh ý nói ra,tại lúc đó giận quá) giờ anh ct em thật rồi.Hôm trước em nt xin lỗi va xin anh quay lại với em,anh không đồng ý lại còn mắng mình rất nặng lời nữa... em không biết là anh ấy còn yêu em nữa không,anh ấy giận em ghê quá,hơn 1 tuần rôi...em không dám chấp nhận sự thật nữa:( em không hiểu giờ anh đang nghĩ gì?em không biết phải làm gì?...Buông thì không nỡ,giữ thì không nổi đau 1 cách bất lực.Mọi người giúp em với!!!