Chia tay gần 1 tháng người yêu cũ yêu ngay bạn thân
Chào cả nhà! Sau bao nhiêu ngày đau khổ vật vã, suy sụp hôm nay em muốn trải lòng để xin lời khuyên của những người đi trước. Em thật sự sắp phát điên rồi ạ.
Chuyện là thế này. Em và người yêu cũ yêu nhau 2 năm. Trong khoảng thời gian đó sóng gió rất nhiều, chia tay rồi quay lại ko biết bao nhiêu lần. Đầu năm nay anh có nói muốn em có bầu để cưới. Thế nhưng lúc em báo có thai anh thay đổi hoàn toàn thái độ. Sau khi tìm mọi cách để cứu vãn thì em vẫn phải đưa ra quyết định tàn nhẫn là bỏ con. Thời gian đó anh vẫn bình thường với em. Và nói tháng 10 sẽ cưới. Nhưng hơn 1 tháng trở lại đây thái độ của anh trở nên lạnh nhạt, né tránh em. Phần vì em cảm nhận anh ko còn yêu em, phần vì em còn suy nghĩ chuyện cũ nên em quyết định chia tay và anh cũng ko níu kéo gì.
Cô bạn thân em là người hiểu rõ bản chất của anh ấy vì em hay tâm sự với nó. Nó cũng là người khuyên em từ bỏ vì anh ko tốt, chỉ lợi dụng tình cảm của em thôi. Vấn đề là ở chỗ gần đây nó cũng lạnh nhạt thờ ơ với em. Đi chơi cùng nhau có đt đến nó tắt ko dám nghe mà chỉ nhắn tin. Em để ý thời gian onl fb của 2 ng đó trùng hợp đến kỳ lạ chỉ lệch nhau vài phút. Tối qua nó đang đi chơi cùng hội bạn ko có em thì nó đi về trước. Và đúng khoảng thời gian đó anh cũng off luôn. Đến 10 rưỡi nó onl thì em cũng thấy anh onl và đến 12h cả 2 cùng off. Em đã hỏi thẳng nó tại sao thời gian này lại như thế với em thì nó nói nó giận vì nói bao lần ko nghe cứ cố đâm đầu vào yêu anh. Đã bảo ko tốt rồi, chia tay lại còn suốt ngày buồn bã nên nó chán ko muốn nói chuyện. Em hỏi nó có gì với nyc em ko thì nó bảo em suy nghĩ linh tinh. Ko có gì cả. Nó mới gặp nyc e 2,3 lần đều là đi cùng em còn lại chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng em vẫn ko sao thoát ra khỏi ý nghĩ ấy.
Xin mọi người cho em lời khuyên chính xác để em thoát khỏi tình trạng bây giờ mà sống lạc quan hơn. Chứ thật sự em suy sụp quá rồi ạ. Bản thân em vẫn còn yêu người cũ nhưng nếu anh yêu người khác em cũng dễ dàng chấp nhận hơn là yêu bạn thân của em...