Em chào các anh chị, em năm nay hiện tại mới có 21 tuổi, bố mẹ gia đình thấy bạn bè em lấy chồng nên luôn bắt em tìm người yêu rồi lấy chồng. Tính em lại khác các anh chị ạ, em hiện tại luôn nghĩ đến sự nghiệp, không muốn yêu hay bắt đầu một tình cảm mới, em chỉ nghĩ đến gia đình, bố mẹ và đôi lúc là bản thân. Trong em luôn nghĩ là, thân mình chưa lo được thì có yêu hay có lấy lúc đấy mình lo được cho ai đây do vậy em không muốn yêu hay chuyện chồng con gì cả ạ. Em còn trẻ, em còn có ước mơ, hoài bão. Em không muốn mình dừng lại ở một bến bờ nào hiện tại, còn nhiều việc em chưa làm được nữa các anh chị à.


Nói đến đây em lại kể cho các anh chị nghe, có lần em nói với bố mẹ như nói với các anh chị vậy, thế là mẹ em liền nói với bác hàng xóm, nghe bác ấy kể là con gái đến tuổi lấy chồng mà lại không muốn yêu ai hay lấy chồng thế là có duyên âm rồi. Từ hôm đấy mẹ em cứ nói với em chuyện duyên âm hay là gì đấy, bảo con đi xem bói với mẹ xem có thật không để mẹ còn chữa làm em đâu hết cả đầu. Em cũng không dám khen mình, đi chơi hay làm gì em chưa từng thấy bạn bè chê gì mình cả, thế mà xuất ngày sợ em bị ế. Mẹ bảo con nhiều người yêu, nhiều người theo đuổi cứ từ chối hết, không đồng ý tình cảm của ai thế là có duyên âm rồi con ạ. Hayzaaa.. Em cũng mạn hỏi, chuyện duyên âm có thật không ạ? Em giờ chưa biết làm như thế nào các anh chị ạ.


Em muốn được nghe những lời chia sẻ từ các anh chị trên diễn đàn, anh chị nào có đi qua mà không muốn nói gì thì cũng bớt chút thời gian gõ một dấu ( .) cho bài em đỡ trôi nha ^^ các anh chị.


Cám ơn anh chị đã đọc tin ạ^^