Mỗi người có 1 chuyện tình riêng và đều có những đau khổ hay là hạnh phúc riêng. Riêng em thì tình đầu là lúc học lớp 12 cấp 3 , đúng là tình cảm học sinh đẹp biết bao nhưng cũng chỉ kéo dài đến khi thi đại học xong.
Chia tay thì cũng đau khổ và cũng nguôi ngoai , sau đó thì cũng 1 vài mối tình nhưng cũng đi đến kết cục đó. Đôi khi không muốn nhưng cũng phải hiểu là do em là con trai và cái cách xây dựng tương lai không tạo niềm tin cho họ.
Nhưng không phải vì thế mà em đau khổ và tự dằn vặt mình , thay vào đó thì em nghĩ là em cứ cố gắng theo cách của mình, còn chuyện nó xảy ra thì đã xảy ra rồi , nhưng đôi khi cũng hay suy nghĩ là mình cứ tàn tàn vậy thì sau này có người yêu hay là vợ mình thì làm sao mà cho họ yên tâm.
Sau đó thì em cũng chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm gì nữa nhưng cái duyên nó run rủi làm sao mà em gặp 1 cô gái hơn em 4 tuổi. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện , sau đó em có cảm giác là sẽ tiến tới thành tình nhân , cũng suy nghĩ vì dù gì em cũng là người có kinh nghiệm nhiều. Ví lý trí mà em đã cố tạo khoảng cách không tiến tới nữa , cố xua đuổi cô ta ra , cô ta nhiệt tình nt quan tâm và em tỏ ra thờ ơ và ko muốn tiếp tục dây vào nữa vì nghĩ là khoảng cách tuổi tác sẽ là rào cản.
Rồi cũng 1 tháng, tình cảm em lại phản biện với lý trí , liên tục những câu hỏi xảy ra là :
+ Tại sao lại xua đuổi người yêu thương mình?
+ Liệu xua đuổi người có khoảng cách như vậy và kiếm người ít tuổi hơn thi sẽ hạnh phúc?
+ Càng lớn thì mối quan hệ sẽ ít lại nên tại sao ko mở lòng ra?
Đó! em suy nghĩ vậy đó. Thế là em nt lại với cô ta và yêu nhau đến giờ cũng được 1 năm rồi, hàng ngày thì buổi tối mới nt cho nhau. 1 tuần thì chỉ gặp đc vào ngày chủ nhật. Hiện tại thì em cũng chỉ khá hơn ngày xưa 1 tý thôi, và cô ta cũng không phải giàu có gì, nói chung là 2 đứa bình thường như cân đường hộp sữa.
Em chia sẻ với các mẹ các anh các chị là vì em cũng hay lo sợ là cái cảm giác hụt hẫng ngày xưa lại ùa về.Nhưng em sẽ cố xem sao. Còn nó mà xảy ra nữa thì em sẽ lên đay ghi tiếp cho mọi người chiêm nghiệm.!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đừng ra mắt cái ý kiến ý cò lại thoái lui ...