E ko thể hiểu được chị gái e năm nay ngoài 30 rồi mà vẫn ko biết nhìn người,biết con người đấy chẳng ra gì mà vẫn cứ lao theo


Hoàn cảnh của chị e thế này: Chị e lấy chồng được mấy năm thì trục trặc dẫn đến việc ly hôn, 1 mình chị nuôi con.E biết chị cũng đau khổ và nhiều thiệt thòi.Từ ngày chị ly dị,e đến ở cùng chị,chị đưa cả bố mẹ e ở quê lên sống chung,coi như gia đình đoàn tụ.Chị e làm ăn kinh tế khá giả nên mua được nhà riêng,hơn thế nữa chị lại nuôi cả nhà.1 tay chị lo hết từ A-Z nên cũng vất vả.E rất thương chị,biết chị cũng muốn được 1 người đàn ông che chở


Thế rồi chị e quen 1 anh.Ban đầu e ko biết anh ta là người thế nào,nhưng thấy chị tìm được 1 người đàn ông để dựa dẫm e cũng mừng.Anh ta cũng có 1 đời vợ nhưng chưa có con.Chị e mà lấy anh ta cũng ko phải lo lắng về con riêng của chồng.


Sau khi quen anh ta 1 thời gian,chị e bán ô tô,rồi bán nhà đi chỗ khác ở.E cũng ko mảy may nghĩ gì,cứ nghĩ rằng chị muốn chuyển đến chỗ khác ở cho thoải mái hơn.Tình cờ 1 hôm e đọc được giấy vay nợ của anh ta với chị e.Tổng cộng anh ta nợ chị e đến gần 5 tỷ (bao gồm cả ô tô và nhà).E choáng váng,rụng rời hết chân tay.E ko thể ngờ rằng chị mình lại có thể bán hết cả tài sản,vốn liếng cho anh ta vay được chứ.Càng về sau e càng biết rõ bộ mặt thật của anh ta


Anh ta gần 40t nhưng ko làm ăn gì,đã thế lại còn ăn chơi,tiêu tiền như nước.Anh ta có tử tế gì với chị e,anh ta yêu chị e nhưng anh ta vẫn đi với đứa này đứa kia.1 thời gian chị e bỏ anh ta vì ko chịu nổi tính trăng hoa của anh ta,e mừng lắm.Nhưng chẳng hiểu sao chị e lại quay lại với anh ta.Chị e lại tiếp tục cho anh ta vay tiền với lý do làm ăn.E được biết anh ta ko những nợ chị e mà còn nợ nhiều người khác nữa


Căn nhà mà cả nhà e đang ở là nhà đi thuê,hiện nay chủ nhà đang đòi lại để bán, nhà e đang có nguy cơ đứng đường.E biết thế nhưng bất lực ko làm thế nào để ngăn cản chị e được vì e là phận làm e,hơn nữa còn đang phụ thuộc vào chị.E có nói cho mẹ,mẹ e cũng hỏi chị nhưng chị ko thừa nhận và cứ trấn an mẹ e là cứ yên tâm,ko có chuyện gì.Còn bố e,e ko nói vì bố e là người đàn ông vô trách nhiệm,con cái có chết đói bố e cũng ko quan tâm


Hiện nay chị e đã có thai với anh ta và quyết định sẽ lấy anh ta.E ko hiểu sao chị e biết rõ anh ta như vậy còn cố tình lấy.Cái xe máy LX của chị,chị cũng đang đòi bán đi,rồi chị e lại còn mua cho anh ta hẳn cái ô tô hơn 1 tỷ.Chị e có phải dạng xấu xa ko ai lấy đâu.Ngược lại chị e rất xinh,ko thiếu gì đàn ông thích chị e.Ma chị e lại cứ say mê anh ta


Nhìn chị thế e chán nản và cũng nghĩ thương chị vô cùng,lấy anh ta chị e lại khổ.Mới quen anh ta có hơn 1 năm mà chị e tiêu tốn hết tài sản của mình.Liệu đến lúc chẳng may có làm sao,anh ta lại hất chị e ra ngoài


Các anh các chị bảo e phải làm sao?