Mọi người hãy giúp em...


Em lấy chồng được 2 năm rồi. Chồng em đi học ở nước ngoài. Hai đứa vẫn chưa có baby.


Thời gian gần đây, 2 vợ chồng ít khi liên lạc. Chồng em lấy cớ bận học, bận công việc. Còn cá nhân em, em cảm nhận được sự phản bội.


Em không có bằng chứng, không biết giải thích như thế nào về cái gọi là "cảm nhận" ấy. Nhưng các mẹ và các chị ơi, chắc chắn mọi người hiểu cái gọi là "giác quan thứ 6 của người vợ".


Em ngỏ ý muốn sang đấy chơi với chồng em thì nhận được câu: Em sang làm gì? Nguy hiểm lắm (Chồng em đang học tại đất nước mà an ninh cũng rơi vào trạng thái "nhạy cảm"), để anh về VN.


Em nằng nặc đòi sang. Và chồng em liên tục khất lần hoặc lái sang việc khác, hoặc nói đủ lý do.


Em quyết tâm lắm, cho đến khi gặp người bạn của em. Cô ấy có nói rằng: Mất gần 50tr bay sang, để biết một sự thật, rồi lại bay về và sau đó, cuộc sống không thể bình yên được nữa. Chưa kể việc nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy có đáng không? Cái gì không diễn ra trước mắt mình nên cho qua đi, để sống cho thoải mái.


Em đang phân vân vô cùng.


Các chị, các mẹ và cả các bố nữa,hãy giúp em với...


Nếu mọi người là em, mọi người sẽ xử lý như thế nào???