Chuyện là thế này ạ, em đã chia tay ng yêu 1 time rồi ạ, sau đó em có quen biết và thik thik 1 boy (cả 2 thik nhau) nhưng chưa kịp tỏ rõ tình cảm thì bạn í đi vào Nam mất :( em lại 1 mình.


Nhân cơ hội sốt ruột tình iu tình báo, em có đi xem bói cô V, cô phán là tháng này em có ng iu hehe (Hôm em đi xem khoảng mùng 1/5 âm lịch ạ) em hỏi với theo 1 câu là ng này cháu gặp chưa, cô í bảo là chưa, tháng này mới gặp :Laughing: em ko tin lắm, nhưng mà cứ bán tín bán nghi, vì tự nhiên dạo này có 1 số giai theo đuổi. Em đg nín thở chờ đợi và hồi hộp từng ngày xem thật ra ng yêu tháng 5 của em có ko, và là ai. Xin tóm tắt sơ lược với cả nhà về các mối quan hệ hiện tại (có khả năng bùng phát thành tình iu) của em, cả nhà cùng chiêm nghiệm và dự báo cho em xem tình yêu của em là ai ná hí hí. (J chứ sau 1 time signle, giờ nghĩ sắp có ng yêu, em hơi bị sốt sắng :)


1. Anh lớn tuổi nhất, hiền, dân thiết kế xây dựng, cùng quê, em quen đc hơn 2 tuần rùi, đi chơi 2 lần (tối nào anh í cũng rủ đi cả, cơ mà em bận) có đôi mắt tròn, em tạm gọi anh í là cười hiền nhá.


2. Anh ng yêu cũ (Em cứ liệt vào đây - biết đâu :p) vì em cũng chưa quên đc anh í hoàn toàn, cứ khoảng 1 tháng j đó bọn em có gặp nhau và uống nước khoảng 20' j đó, em ko biết anh í có ai chưa.


3. Anh bên xây dựng, mũi cao, cười duyên (anh này là có khả năng nhất nè, vì em gặp sau khi đi xem bói về, hihi) anh này đen, gầy, đc cái cười duyên, em cũng gặp đc 2 lần rùi (anh í cung xhay rủ em đi lắm, nhưng em chối - vì còn sắp xếp hí hí) - à, anh này là nhà cung cấp của cty nên em quen. Em gọi anh í là Lúa nhé, vì anh í quê quê :)


4. Anh cười duyên, = tuổi em, em gặp đc 3 lần rồi, đặt tên anh nì là Nấm, vì hơi thấp :) nói chung anh nì em ko thích lắm :)


5. Anh ngân hàng, (bạn của anh Nấm) em đg bồ kết anh nì nhất :Drooling:, nhưng cả 2 mới chỉ là bạn bè thân thiết thôi, = tuổi em, là bạn học cũ, giờ mới gặp lại đc 1 tháng rùi:) - anh này là ng chưa thik em. Em gọi anh nì là Ngân hàng ná


6. Anh cũ - ko bít gọi là j cũ nữa, vì anh í sắp ra HN rồi, nên có thể nối lại duyên lắm chứ :Smiling: em đã từng rất mến anh í mà (anh mà sau ng yêu em đó ạ)


Phù, nói chung cả nhà chú ý dùm em cái anh Lúa, mới lị anh Ngân hàng nhá, 2 anh nì em cảm giác dễ làm em xiêu và tiêu nhất :Battin ey:


Cơ mà nếu tháng nì em có ng yêu và yêu đúng anh Lúa, thì cả nhà đến cô V xem bói nhá, và em quyết quay lại nhà cô í. hihi.


Tất cả các boy trên em đều mới quen chưa đầy 1 tháng, hihi, ko biết có tình iu tên lửa nào ko...


P/S: Tối nay cả 4 anh đều hẹn (tất nhiên trừ ng yêu cũ và anh cũ rồi) cuối cùng em đã đi uống nước 20' với lị anh Lúa :Laughing: