Anh thân yêu, em chuyển ngôi nhà của những cảm xúc về anh đến một nơi mới, một nơi mà chắc anh sẽ chẳng bao giờ chọn lựa để login.
Đôi khi em muốn anh không biết những điều lớn lao trong trái tim em dành cho anh. Đơn giản em sợ anh tự mãn vì có một người yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này.
Từ khi yêu anh em viết rất ít, thật sự là ít hơn rất nhiều so với ngày còn single. Đôi khi em nghĩ mình nhạt đi, đôi khi em nghĩ mình ko có đủ sâu sắc của 1 cô gái đang yêu viết về chàng trai của mình trong những giây phút hạnh phúc nhất. Nhưng thực sự trên các 4rum, các topic hot chỉ dành cho những mối tình tan vỡ. Có thể nghiệm rằng, khi yêu quá nhiều, cảm xúc tình cảm không đủ để viết lên thành câu chữ.
Và em của ngày hôm nay, biết yêu anh trong từng giây phút được ở bên anh chứ không phải là dòng chữ in a relationship vô hồn trên FB. Em cũng đã biết làm những việc mà em chưa từng nghĩ sẽ làm vì anh, biết xin lỗi anh khi sai, biết đưa cái tôi lấp sau sự sẻ chia và lắng nghe, tiếp tục cố gắng để xứng đáng được yêu anh.
Dạo này trong các giấc mơ em hay nghĩ đến tương lai. Sau này em và anh sẽ thế nào trong cuộc sống bộn bề lo toan. Và em lại mỉm cười, đơn giản em vẫn ngốc nghếch chưa kịp lớn như những gì mà em nghĩ.
Nhưng anh ơi, em chỉ cần có anh nắm tay em đi hết cuộc đời rộng lớn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nhưng, đọc cái title của chị, tự dưng em nhớ có một...
Đúng là lắm...
Em ko bít chị là ai để mà có thể trả lời gặp hay chưa chị ạ. hihi
Anh vốn già nhưng là một kẻ lãng mạn đến lãng xẹt, ở blog thì toàn viết chuyện vui, chia...
Dễ thương quá.
tạm đặt gạch ở đây,...
Em nên quan tâm đến anh ít hơn nhiều chút nữa.
Nên là như vậy..
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay…
…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi...
UI em đang chăm chỉ ôn thi, không bao giờ ngủ trước 4 a.m :">
Nếu đơn giản thì phải là e nhớ anh......nếu có từ "rất" ..........nó là nỗi nhớ hoàn toàn không đơn giản chút nào....