Tôi và Mai đã yêu nhau gần 4 năm từ khi còn là sinh viên nhưng hiện thực thật để đến được với nhau khi mà hai đứa ở cách nhau 300 km quả thật có rất nhiều vấn đề. Tôi cần giải quyết sao đây. (Tiến)


Tôi học hơn cô ấy 1 khóa tại trường đại học kinh tế thái nguyên. mặc dù đã ra trường được hơn 1 năm nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và còn rất yêu nhau.


Tôi quê ở Phú Thọ nhưng hiện giờ đang ở 1 thị trấn miền núi của Lào Cai (chỉ có nhà chú ruột tôi ở đây) làm viên chức tại 1 cơ quan nhà nước với mức lương trung bình khoảng 4 triệu/tháng còn Mai mới ra trường năm 2010 và được giữ lại trường để giảng dạy. (nhà Mai cũng ở Thái Nguyên).


Tôi có ý định nhờ xin Mai lên làm tại một ngân hàng nhà nước ở gần chỗ tôi để 2 người có cơ hội đến với nhau và làm ngân hàng lương cũng cao để 2 đứa có thể xây dựng cuộc sống gia đình được nhanh chóng ổn định và tốt tại thị trấn miền núi này (Tôi cũng không có ý định chỉ trông chờ vào đồng lương của mình nhưng trước mắt là như vậy đã). Đáng tiếc là Mai lại không muốn đi xa vì công việc đang ổn định và quan trọng hơn là nhà Mai có 2 chị em gái (cô ấy là em) nên muốn ở gần nhà để chăm sóc bố mẹ. Ý của Mai muốn chờ cơ hội để tôi tìm việc và lên đấy làm (mặc dù nhiều lúc cũng định theo hướng của tôi nhưng tính Mai hiền và cũng chưa phải xa gia đình bao giờ nên cũng khó cho cô ấy).


Tôi hiện giờ đang rất băn khoăn vì mặc dù tốt nghiệp đại học nhưng tôi biết khả năng của mình, để bươn trải tại thành phố hiện nay để lo cuộc sống sau đó để xây dựng hạnh phúc với Mai quả thực quá khó khăn (gia đình của cả tôi và cô ấy cũng không có điều kiện), tôi biết để lo lắng cho cuộc sống gia đình cần rất nhiều thứ chứ không đơn giản. nhiều lúc tôi có ý định chia tay để giải quyết vấn đề của 2 người, nhưng khi nói với nhau thì cả hai không thể dứt khoát được vì chúng tôi còn quá yêu nhau. Tôi lại quay ra thuyết phục Mai cuối cùng cả hai định để hết tết này sẽ quyết định.


Đó mới là từ phía 2 chúng tôi còn nếu đi theo hướng nào chắc chắn cũng bị 1 hoặc 2 bên gia đình phản đối (trừ khi chia tay:Sad:!!!)


Suy nghĩ của tôi là vậy, nhưng để khách quan tôi mong các bạn góp ý giúp xem tôi đúng hay sai, hướng đi tiếp theo của hai chúng tôi nên thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn!