Em và anh ấy yêu nhau được nửa năm thì anh ấy dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ. Nhưng ngay buổi đầu tiên gặp mặt, em đã có ấn tượng không tốt với bố mẹ bạn trai. Em vốn tính nhút nhát, ít nói. Chỉ có bố mẹ anh ấy hỏi câu nào thì trả lời câu ấy, cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Cũng chính vì vậy mà sau buổi ra mắt ấy không được “các cụ” duyệt. Thêm vào đó, còn ra khuyến cáo con trai là nên chấm dứt ngay. Một người như vậy lấy làm vợ thì khổ thôi con à. Nghe bố mẹ nói thế nhưng anh ấy vẫn rất yêu em và nghĩ rằng sẽ can đảm đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.


Nên một mặt anh ấy nói chuyện với bố mẹ để trấn an tinh thần và tranh thủ nói tốt với bố mẹ về em. Nhưng cũng không mấy khá hơn vì mỗi lần định nói là mẹ lại gạt phát đi, không nghe. Mặt khác vẫn động viên bạn gái để bạn gái thấy tin tưởng hơn.


Như thế cũng chưa bằng việc mẹ anh ấy còn mai mối con trai mình với người con gái khác tốt hơn. Ngày nào đi làm về, anh ấy cũng nghe mẹ nói về chuyện này và có nói những điều không hay về bạn gái. Anh ấy cảm thấy buồn chán và mệt mỏi. Nhiều lúc lại nghĩ chẳng muốn yêu tiếp. Hay cứ nghe bố


mẹ lấy quách một cô cho xong...Nghĩ đến tình cảm bao lâu nay với em thì anh lại thấy buồn. Bọn em không biết làm thế nào nữa, xin mọi người cho lời khuyên.