Em chán quá m.n ơi!!!


Em vs anh ng yêu quen nhau tình cờ đc hơn 1năm ở SG. E ĐL, a ấy ở QN. Trong t/g đó có về nhà 2 bên gd chơi. Gd bên đó cũng hiền, tiếp đón bình thường, k vui vẻ gì cho lắm.


Sau đó cũng có gặp mẹ a ấy nhân dịp cô vào SG công tác. Cũng đi ăn hỏi han bình thường. Nhưng khi nào cũng dặn e lo cho a ấy, bảo ban học hành, để a ấy k chơi bời này nọ. (Lúc trc chơi bời lắm) E thì cư xử chừng mực, bên đó k có gì phàn nàn cả.


Mẹ a ấy vs e gái có add fb e. Chả hỏi thăm gì e đâu, toàn căn dặn e lo cho a ng yêu. Suốt ngày vậy, lắm lúc cũng tủi thân nhưng thôi kệ.


Nhưng hnay đọc mấy cmt cô viết cho bạn gái cũ của ng yêu e, nào là hỏi han, khen xinh đẹp này nọ, kêu quý lắm ... đủ thứ. E buồn ghê gớm. Cả e gái a ấy lúc nào cũng chị N, chị N (bạn gái cũ ng yêu e). Kêu thích tâm sự lắm, khi nào cũng rủ nhau đi chơi mà chả bao h nó hỏi thăm e lấy 1câu. Chả tị nạnh gì nhưng e thấy tủi thân lắm vì từ ngày quen, e giúp ng yêu e thay đổi hoàn toàn, mẹ a ưng ý lắm. E chả cần đc công nhận cái gì, chỉ muốn đc hỏi han vậy thôi. Vậy mà cứ mặc định như e phải lo mọi thứ để a ấy tốt nhất. E chả có đc tí quan tâm nào. (Mẹ e mất từ lúc e còn nhỏ nên... e thấy tủi lắm)


Buồn quá mấy chị ơi..!!!